Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Em không cứu anh

M.Duy

Thể Công và Quân khu (QK) 4 có thể coi là là “huynh đệ” bởi cả hai đều là những đội bóng của quân đội. Nhưng hoàn cảnh của đàn anh Thể Công lúc này lại quá bi đát khi phải làm khách trên sân của “cậu em” hiện chẳng sợ bất cứ đại gia nào ở V-League, kể cả “huynh trưởng” Thể Công!

Thể Công đã hành quân vào Nghệ An từ hơn một tuần này để chuẩn bị cho trận đấu này. Thầy trò HLV Vương Tiến Dũng biết rằng chỉ cần sẩy chân trên sân của đàn em QK4, họ có thể rơi xuống vực thẳm. Tướng Dũng cũng hiểu rằng nếu ông tiếp tục không thể đưa Thể Công có 3 điểm ở vòng này, gần như chắc chắn ông sẽ ghi tên mình vào danh sách những nhà cầm quân bị sa thải ở V-League 2009.


Nhưng người ta lo rằng tình “huynh đệ” giữa hai đội bóng này sẽ khiến QK4 lỏng chân. Song Thiếu tướng Đoàn Sinh Hưởng, Tư lệnh QK4 kiêm chủ tịch CLB, đã phát ra mệnh lệnh: “Phải thắng!” để có 3 điểm. Ông Hưởng nói: “Các cầu thủ của tôi sẽ chiến đấu với tinh thần của người lính để đánh bại Thể Công!”. Đó mới là những tuyên bố trước trận, còn thực tế ra sao thì cần phải chờ. Nhưng với Thể Công, muốn có điểm thì họ không còn cách nào khác là chiến đấu với tinh thần và sức mạnh của một “đàn anh” thực sự.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo