Món ngon...

Thứ Hai, 04/05/2009 00:19

Nghỉ lễ 2 ngày, Thu gom góp tiền lương, thưởng của hai vợ chồng định gởi về nhà cho cha mẹ nhưng Phong chợt nảy ra ý định: “Thôi, mình về thăm ba má luôn đi em. Từ hôm Tết tới giờ không về, chắc ba má mong lắm”.

Thu ngại chuyện tàu xe, đi đứng nên bàn ra nhưng Phong thuyết phục: “Mình đi xe máy thì sợ gì kẹt xe? Từ đây về Phan Thiết, có mấy trăm cây số, vù một cái là tới rồi”. Nghe êm tai nên Thu đồng ý. Cô vắt trán suy nghĩ, không biết nên mua quà gì cho ba má chồng. Cuối cùng, cô quyết định ra tiệm bánh Như Lan mua gà quay, thịt nguội, xúc xích, bánh mì chất đầy một giỏ. 

Phong nghĩ vợ mình thật phung phí. Đồng lương công nhân eo hẹp, phải tằn tiện lắm vợ chồng anh mới có dư chút đỉnh. Thế mà Thu lại vung tay quá trán... Nhưng nghĩ đi rồi nghĩ lại, Phong thấy thương vợ. Chẳng qua vì Thu muốn tỏ lòng hiếu thảo với cha mẹ chồng chứ thật ra, thường ngày cô cũng rất tiện tặn. Nghĩ vậy nên Phong thấy lòng nhẹ đi.


Sáng 30-4, anh chở vợ đi một vòng trung tâm Sài Gòn để xem không khí lễ hội. Mãi gần 9 giờ, hai người mới bắt đầu khởi hành về quê. Nhưng vừa qua cầu Sài Gòn thì dòng xe cộ đã bắt đầu di chuyển rất chậm. Kẹt xe! Cái nắng như đổ lửa xuống đầu, cộng với khói bụi, tiếng còi xe inh ỏi khiến Phong mệt nhoài.


Phải mất 6 giờ mới thoát ra khỏi đám kẹt xe, thêm 6 giờ nữa hai vợ chồng mới về đến nhà. Khỏi phải nói Thu mệt như thế nào. Song điều tiếc nhất của cô là mớ đồ nguội mua từ tối hôm trước, sau một ngày chịu trận dưới cái nóng hầm hập, đã bắt đầu chảy nhớt và có mùi hôi. Bà mẹ chồng Thu xót của nên xắt nhỏ mọi thứ, đổ nước dừa vào và đem kho chung thành một nồi, nhưng chẳng ngon lành gì. Rồi bà bảo thằng út bắt con gà giò nấu cháo cho anh chị ăn.


Chưa bao giờ Thu ăn miếng thịt gà nào ngon như thế...

Trung Nghĩa
[Quay lại]