Không chỉ đối diện với tuổi già trong túng quẫn, hơn 3 năm nay, cụ Lý Sam bị tai biến liệt nửa người phải nằm một chỗ, mọi sinh hoạt, ăn uống phải nhờ con cháu.
Đời người vẫn tưởng “qua cơn bĩ cực đến hồi thái lai”, nhưng với cụ Lý Sam thì cả cuộc đời chưa có được một ngày thảnh thơi. Lúc còn khỏe mạnh, vợ chồng tuy không có nghề nghiệp ổn định nhưng chăm chỉ làm mướn cũng tạm đủ lo cho hai con. Cứ ngỡ khi các con thành gia thành thất, vợ chồng cụ có thể yên ổn và nương tựa nhau lúc tuổi già. Vậy mà...

Chị SaVol đang kiệt sức với người cha già bệnh nặng
Theo lời kể của chị SaVol, người con gái út, trước đây bố mẹ rày đây mai đó kiếm sống, không một tấc đất cắm dùi. Nhưng từ khi về đây, gia đình may mắn gặp được người hàng xóm tốt bụng cho một miếng đất nhỏ, họ dựng nhà lá tá túc cho đến tận bây giờ. Cô con gái đầu theo chồng lên tận miệt biên giới Campuchia lập nghiệp nhưng lâm vào cảnh chạy gạo từng bữa. Đến duyên, chị SaVol lập gia đình với một người đồng cảnh làm nghề bán vé số dạo và ở lại chăm sóc bố mẹ già.
Trước đây, chị SaVol tảo tần buôn bán, kinh tế gia đình không dư dả nhưng cũng đủ phụng dưỡng bố mẹ già và lo cho đứa con trai duy nhất được đến trường với bao hy vọng đời con sẽ khá hơn. Nhưng rồi mẹ ngã bệnh và đã qua đời cách đây gần 2 tháng, bố bị tai biến phải nằm một chỗ, chị SaVol đành ở nhà chăm sóc cả hai ông bà. Cái gia đình vốn đã chông chênh ấy nay càng khánh kiệt. Cậu con trai duy nhất của chị SaVol gắng gượng học đến lớp 11 cũng phải nghỉ giữa chừng để phụ mẹ kiếm tiền lo thuốc thang cho ông ngoại.
Trao đổi với ê-kíp thực hiện chương trình “Khát vọng sống”, chị SaVol không giấu được sự lo lắng, cho biết: “Đời cha mẹ tôi đã nghèo, đời tôi cũng đã cay cực. Chỉ mong sao cho thằng nhỏ nhà tôi được tiếp tục đi học để đừng lặp lại cuộc sống như bố mẹ, ông bà nhưng giờ chạy tiền thuốc hằng ngày cho bố, tôi hết cách rồi...”.
Danh sách các nhà hảo tâm và mọi thông tin chi tiết xin theo dõi trên: http://khatvongsong.uniad.com.vn
Bình luận (0)