Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Vụ án tuột quần giữa chợ

HỒ KHẢI HÀ (Pháp luật TPHCM)

Con gái bị hành hung, gia đình yêu cầu xử lý hình sự sui gia. Dù có người thấy việc tuột quần nhưng nghi can không thừa nhận nên lãnh đạo hai ngành công an, kiểm sát đã thống nhất cần tìm nhân chứng mới thật khách quan để làm cơ sở xử lý.

img


Bà T. ngụ thị xã Châu Đốc (An Giang) vừa gửi đơn đến TAND thị xã Châu Đốc, buộc phía gia đình ông D. phải bồi thường tổn thất tinh thần vì đã tuột quần con gái bà giữa chợ.

Sui gia lục đục, con cái lãnh đủ

Theo đơn kiện của bà T., cuối năm 2007, con gái của ông D. đến làm công cho gia đình bà. Một thời gian, con gái ông D. cùng con trai bà nảy sinh tình cảm và hai bên gia đình đã tổ chức đám cưới cho các con.

Rước dâu về được ít lâu, gia đình bà phải sửa sang, cất lại nhà cửa nên bà đã đưa con dâu gửi cha mẹ ruột, dự tính khi nào mọi chuyện ổn thỏa sẽ đón con dâu về. Sau đó, không ít lần phía gia đình ông D. mời bà sang nhà để bàn tính chuyện của hai con. Đôi lần lời qua tiếng lại, hai bên sui gia đã có những lời lẽ không hay, gây mâu thuẫn, ức chế cho nhau. Có lần ông D. bảo bà rước con dâu về nhưng bà không đồng ý. Lần khác cũng bàn đến chuyện này thì hai bên gia đình đã cự cãi dẫn đến xô xát.

Sự việc càng ngày càng đi theo chiều hướng xấu khi ông D. có đơn tố cáo gia đình bà đã cố tình ngăn cản chuyện hôn nhân của hai con. Thậm chí sau khi biết con gái mình có mang, phía ông D. đã làm đơn gửi cơ quan chức năng đề nghị xử lý con rể về hành vi giao cấu với trẻ em vì cho rằng khi kết hôn, con gái của ông chưa đủ 16 tuổi...

Từ những chuyện va chạm như vậy, quan hệ giữa hai bên sui gia trở nên căng thẳng. Tuy nhiên, bà T. bảo điều bà không ngờ tới là cuối tháng 8-2008, phía gia đình ông D. đã cho người đánh đấm túi bụi con gái bà ngay giữa chợ. Chưa hết, hai người trong nhóm này còn đè con bà xuống, cố tuột quần con bà cho bàn dân thiên hạ xem. May mắn là con bà chống cự quyết liệt, đồng thời có người vào can nên quần mới tuột đến gối thì con bà giữ lại được. Không tuột được quần, nhóm này lại tiếp tục hành hung, chỉ đến khi mọi người xúm vào can thì họ mới bỏ đi...

Chưa thể khởi tố

Ngay sau đó, gia đình bà T. đã trình báo công an, đề nghị xử lý hình sự hành vi cố ý gây thương tích, làm nhục con gái bà.

Theo Công an thị xã Châu Đốc, đúng là có chuyện hành hung con gái bà T. Có người thừa nhận dùng tay đánh vài cái vào má, vào mặt con gái bà T., người khác thì thú nhận có dùng nón bảo hiểm quơ đại một, hai cái nhưng không biết trúng ai. Còn chuyện con gái bà T. bị tuột quần thì vài người nhìn thấy nhưng nghi can lại phủ nhận.

Vì thế, Công an thị xã Châu Đốc cho biết sẽ đưa nạn nhân đi giám định thương tật để có căn cứ xử lý về hành vi cố ý gây thương tích. Còn “nghi vấn tuột quần” để làm nhục thì Công an thị xã sẽ báo cáo các cơ quan liên quan tìm cách xử lý.

Sau một thời gian điều tra, lấy lời khai 13 người liên quan, giữa tháng 4-2009, Công an thị xã Châu Đốc đã có công văn gửi gia đình bà T. Theo công văn này, nạn nhân bị thương tật 2%, đồng thời lúc hai gia đình ẩu đả tình trạng rất lộn xộn, không xác định được ai gây thương tích cho nạn nhân nên không có cơ sở để xử lý hình sự. Riêng việc tuột quần, dù có người nhìn thấy nhưng nghi can không thừa nhận. Lãnh đạo hai ngành công an, kiểm sát đã thống nhất cần củng cố lại lời khai của các nhân chứng, tìm nhân chứng mới thật khách quan để xác định hành vi và lỗi của từng người làm cơ sở xử lý.

Ngoài ra, công an cũng cho biết luôn về chuyện gia đình ông D. tố cáo con rể cưỡng dâm. Tính đến ngày cưới, cô dâu đã 16 tuổi 11 tháng 14 ngày nên chú rể (20 tuổi) không phạm tội giao cấu với trẻ em. Tuy nhiên, các bên liên quan sẽ bị xử phạt hành chính về việc tảo hôn.

Mới đây bà T. đã gửi đơn đến TAND thị xã Châu Đốc đòi bồi thường thiệt hại uy tín, nhân phẩm, danh dự cho con gái. Theo bà, chuyện hôn nhân của con trai bà không liên quan gì đến con gái bà. Một đám đông vô cớ hành hung con gái bà là đã xúc phạm đến thể diện của con gái bà. Họ còn cố tình bôi nhọ nhân phẩm, danh dự con gái bà bởi chuyện tuột quần áo một người con gái là “rất khủng khiếp”, lại xảy ra giữa chốn chợ búa. Con gái bà đã bị tổn thất tinh thần nghiêm trọng, ra đường không dám nhìn ai.

Bà T. cũng cho biết trong đơn kiện bà chưa đề cập đến số tiền bồi thường cụ thể. Chuyện đòi bồi thường bao nhiêu bà sẽ cân nhắc sau khi tòa thụ lý, giải quyết.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo