Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Giao việc vừa phải để còn giữ lửa

Theo Minh Cúc (Sài Gòn tiếp thị)

Chị Nguyễn Ngọc Linh (quận 3) là bác sĩ sản khoa ở một bệnh viện lớn nên lúc nào cũng bận rộn. Toàn bộ công việc nhà, chăm sóc con cái chị đều giao cho hai cô giúp việc. Chị Linh tin tưởng nói: “Hai đứa làm cho tôi cũng lâu rồi, coi như con cháu trong nhà. Không phải lo dòm ngó gì hết”.

Mê việc quên chồng

 
Trường hợp của chị Nguyễn Thị Minh Thu (quận 11) thì khác hơn. Chị giao việc chăm sóc chồng cho chị Tư giúp việc vì bực ông chồng khó tính. Con cái đi học cũng chị Tư đưa đón. Bạn bè nhắc nhở, chị bảo người giúp việc làm được, không phải lo. Đã vậy, anh Quang chồng chị lại vô tư khen chị Tư pha nước ngon hơn vợ.

img

Tuy nhiên, khi “xen vô” những chuyện có vẻ như riêng tư gia đình, không phải người giúp việc nào cũng muốn. Chị Quách Thị Ngọc (Sóc Trăng), giúp việc cho một gia đình ở quận 6 kể: “Gia đình có ông bà chủ và hai đứa con nhỏ. Tui chỉ nấu cơm, dọn dẹp, giặt đồ. Còn ba cái chuyện dọn cơm, pha nước mời chủ, tắm cho hai đứa nhỏ gì gì đó thì tui không làm. Thoả thuận ngay từ đầu rồi”.


Không chỉ người giúp việc ngại, nhiều ông chồng cũng tự mình “ý tứ”. Anh Nguyễn Minh Hiếu (quận Bình Tân) cho biết, những chuyện phục vụ cá nhân anh đều tự mình làm vì vợ bận. Nhờ người giúp việc thì thấy ngại. Không lẽ nhức đầu lại nhờ người giúp việc xoa bóp, coi sao được? Vợ thấy lại nghĩ lung tung.


Chị Phan Thị Tuyết Loan (quận 3) thì cho biết: “Mình tin tưởng cô giúp việc nhà mình lắm nhưng chỉ cho làm một số việc thôi, không thể giao hết. Chẳng hạn như việc dọn dẹp phòng riêng của hai vợ chồng, dạy con học thì đích thân mình làm”.


Phai nhạt tình thân


Sở dĩ, chị Loan không muốn người giúp việc dọn dẹp phòng riêng hay dạy con chị học vì chị muốn tự tay mình chăm sóc người thân. “Tôi muốn tự mình làm những việc nho nhỏ cho chồng, con. Các con tôi sẽ biết là mẹ tụi nó dù bận rộn nhưng vẫn quan tâm đến tụi nó”, chị Loan tâm sự.


Chị Nguyễn Thị Hồng Thanh (Thủ Đức) vừa cho cô giúp việc gần năm nay nghỉ việc. Lý do là khi chồng chị đi làm về thì cười với cô này, còn với chị thì… ngược lại.


“Không phải chuyện gì cũng giao cho người giúp việc”, chị Trương Ngọc Hà (quận 3) rút ra kinh nghiệm sau khi bị con trai năm tuổi “hắt hủi”. Công việc bận rộn, nên vừa sinh xong được ba tháng là chị Hà khoán tất cả công việc nhà cho chị Thảo, người giúp việc. Không phụ lòng tin tưởng, chị Thảo chu toàn hết mọi việc trong nhà. Tối về, mệt phờ, chỉ kịp ghé ngang phòng nhìn con ngủ là chị Hà cũng lăn ra ngủ.

Được bữa chủ nhật rảnh, chị Thảo lại xin nghỉ phép, chị Hà nấu cho cả nhà một bữa. Bé Bo ăn một tí là không thèm ăn nữa: “Mẹ nấu không ngon bằng dì Thảo”. Chị phì cười xoa đầu con. Tối đến, bé Bo không chịu ngủ, nhất định đòi phải có dì Thảo kể chuyện thì mới chịu. Lúc này, chị mới nhận ra mình quên mất nhiệm vụ chăm sóc con của mình.


Cô Đỗ Thị Nga (quận 1) chia sẻ: “Không thể giao tất cả việc nhà cho người giúp việc. Dù bận rộn thế nào cũng phải dòm ngó đôi chút trong chuyện chăm sóc chồng con. Những chăm sóc nhỏ nhặt đó là sợi dây liên kết tình cảm gia đình”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo