Báo NLĐ số ra ngày 11-4 có bài “Sọ Dừa” thời nay, nêu trường hợp anh Trần Văn Nhân, 18 tuổi, ngụ tại phường Mỹ Long, TP Long Xuyên - An Giang, dù bị ảnh hưởng chất độc da cam không thể tự ngồi hay đi đứng nhưng hằng ngày vẫn đi bán vé số kiếm tiền phụ giúp gia đình. Tuy nhiên, khoảng giữa tháng 4-2009, Nhân khăn gói lên TPHCM bán vé số, sau đó bị xe đụng tử vong (“Sọ Dừa” không còn nữa, Báo NLĐ ngày 2-5).
Từ thông tin trên Báo NLĐ, bạn đọc đã gởi tặng gia đình Nhân khoảng 12 triệu đồng để sửa lại căn nhà tạm bợ, như mơ ước mà Nhân đã trăng trối trước khi trút hơi thở cuối cùng. Hôm qua, 14-5, đại diện Báo NLĐ, LĐLĐ tỉnh An Giang và UBND phường Mỹ Long đã đến gia đình Nhân để thông báo việc này.
Ông Nguyễn Văn Bỉ, Chủ tịch UBND phường Mỹ Long, thay mặt chính quyền địa phương và gia đình chân thành cảm ơn bạn đọc Báo NLĐ đã quan tâm đến gia đình Nhân. Về việc sửa nhà, ông Bỉ cho biết khu vực gia đình Nhân đang sống nằm trong quy hoạch, sắp giải tỏa.
|
|
Vì thế, UBND phường sẽ đề nghị UBND TP Long Xuyên xem xét bán nền nhà tái định cư với giá ưu đãi cho gia đình Nhân. “Nền tái định cư diện tích 56 m2 bán giá ưu đãi khoảng 30 triệu đồng; xây nhà kiên cố khoảng 20 triệu đồng nữa, tổng cộng khoảng 50 triệu đồng. Nếu bây giờ dùng 12 triệu đồng của bạn đọc Báo NLĐ đóng góp để sửa lại nhà, sau một thời gian ngắn khu vực này bị giải tỏa, gia đình Nhân sẽ về đâu?”- ông Bỉ băn khoăn.
Chính quyền địa phương và Báo NLĐ hy vọng tiếp tục nhận được sự đóng góp của các cá nhân và tập thể hảo tâm để giúp đỡ gia đình Nhân có điều kiện xây dựng được ngôi nhà nơi tái định cư, nhằm thỏa nguyện ước mơ dở dang của “Sọ Dừa” trước lúc lìa đời.

Bình luận (0)