Không phù hợp

Thứ Hai, 18/05/2009 00:02

Anh bị sốc khi em xuất hiện trong buổi phỏng vấn trên tivi với bộ trang phục quá khêu gợi. Thằng Huy kêu lên khi trông thấy mẹ: “Trời ơi! Coi mẹ cưa sừng làm nghé kìa. Xấu quá, xấu quá!”. Còn thằng Trung vừa nhảy lò cò, vỗ tay vừa nhại lại lời trong một show quảng cáo: “Rất... rất... không hợp với dáng em!”.

Anh chỉ còn biết ngồi thừ ra nghĩ ngợi.Đành rằng em là người có địa vị trong xã hội, khi xuất hiện trước công chúng, em phải ăn mặc chỉn chu, hợp thời. Thế nhưng chiếc váy mỏng bó sát, cổ khoét sâu để lộ cả trang phục lót trông rất phản cảm. Tai hại hơn, nó lại để lộ dấu vết tuổi tác trên cổ, trên vai, trên ngực em. Tại sao trong nhà mình có đến 3 người đàn ông mà em không tham vấn một chút trước khi chọn trang phục cho buổi phỏng vấn? Một  phụ nữ năm mươi tuổi khác với một cô bé mười tám, đôi mươi. Em đã quên mất điều đó rồi.

Cả một thời tuổi trẻ em đã vất vả vì chồng, vì con nên chẳng còn thời gian để chăm sóc bản thân mình. Anh và các con biết điều đó nên “mẹ luôn là người phụ nữ đẹp nhất”, là người phụ nữ không thể thay thế đối với cha con anh. Nhưng em ạ,  người có 4 giai đoạn sinh, lão, bệnh, tử. Thế thì, tuổi già là điều tất yếu, không ai có thể tránh khỏi. Em hãy yêu quý và tự hào về đôi bàn tay chai sạn, về những vết hằn trên trán và những vết đồi mồi trên da thịt mình. Bởi đó cũng chính là những dấu son mà thời gian đã khắc ghi trên cuộc đời mỗi chúng ta.

Đừng cố làm trẻ mình bằng những thứ không thuộc về mình như vậy em à.

Đức Minh
[Quay lại]