Không chỉ đặt mục tiêu kinh doanh lên hàng đầu mà CP Việt Nam còn hướng đến nhiều hoạt động xã hội, từ thiện khác; trong đó đối tượng công ty nhắm đến là các cháu thiếu nhi!

Ông Piyachok Piyangsu (x) tặng quà cho các bệnh nhi ung thư
Kết nối những trái tim
Bệnh viện Ung Bướu TPHCM là “thương hiệu” nổi tiếng vì luôn trong tình trạng quá tải! Mỗi ngày bệnh viện nhận khám khoảng 1.500 bệnh nhân và điều trị cho 7.000 bệnh nhân nội, ngoại trú. Số bệnh nhi điều trị ung thư tại đây cũng lên đến hàng trăm cháu. Nhưng hy vọng giành cuộc sống từ lưỡi hái tử thần cho các cháu rất mong manh, do chi phí điều trị quá cao mà gia đình bệnh nhi đều rất nghèo! Chưa kể bệnh trạng phần lớn các cháu đều ở giai đoạn cuối, gần như không còn khả năng chữa trị nữa. Chủ động tham gia chương trình “Ước mơ của Thúy”, hằng tháng, CP Việt Nam trở thành một trong những thành viên tổ chức sinh nhật cho các bệnh nhi ung thư tại Bệnh viện Ung Bướu TPHCM. Không chỉ tặng quà sinh nhật, gởi chút chi phí điều trị mà CP còn tặng sản phẩm của công ty như xúc xích, chả lụa... cho các bé bồi dưỡng sức khỏe. Chứng kiến những gương mặt trẻ thơ đầy háo hức, hân hoan trông mong kỳ hội ngộ với đoàn, dù từng ngày từng giờ đối mặt với căn bệnh hiểm nghèo, không ai ngăn được dòng nước mắt... Những cái đầu láng bóng, không còn một cọng tóc, những gương mặt hốc hác, xanh xao vì bệnh tật... trông thương quá đỗi! Mỗi bệnh nhi ở đây là một tấn bi kịch cuộc đời với những ước mơ giản đơn: bé Nguyễn Hoàng Khang, 11 tuổi, bệnh nhân phòng số 4, đang điều trị bệnh bạch cầu tủy cấp đã vô được 8 toa hóa trị và 9 tia xạ trị chỉ mong ước một lần sở hữu chiếc xe lửa đồ chơi “bỏ pin vô chạy xình xịch!”. Bé Ngô Thị Huỳnh Như 8 tuổi, phòng số 5 ôm ấp giấc mơ trở thành ca sĩ, nay chỉ thòm thèm một cây xúc xích và một que kem! Cháu Đặng Văn Tiến, 10 tuổi, học Trường Ninh Sim, Khánh Hòa bị khối u vòm hầu “chỉ mong hết bệnh để về đi học với các bạn!”. Không thể tả nỗi những ánh mắt long lanh, khát khao của các bé khi được thổi nến, được cầm micro biểu diễn trước sự tán dương của mọi người, được hòa vào niềm vui trong căn phòng nhỏ cuối hành lang bệnh viện. Những hình ảnh ấy cứ xoáy vào tâm can những người có lương tâm!!!
Bà Dương Thùy Trâm, Giám đốc bộ phận marketing Công ty CP Việt Nam tâm sự: Tội nghiệp, có em yếu quá không thể đi được vào phòng sinh hoạt chung cứ nằm trên giường bệnh khóc hoài dù chúng tôi đem quà đến tặng tận nơi. Có nhiều em nhắm mắt lìa đời chỉ sau khi vừa được tổ chức sinh nhật lần đầu tiên trong đời! Xem như chúng tôi đem đến niềm vui cuối đời để các em còn cảm nhận tình người trong những ngày sống với nỗi đau đớn và tuyệt vọng tột cùng!
Nuôi dưỡng những trái tim nhân ái
Không chỉ tại Bệnh viện Ung Bướu TPHCM mà CP còn tiếp tục chương trình thăm và tặng quà cho bệnh nhi tại Bệnh viện Truyền máu và Huyết học - một địa chỉ cũng luôn trong tình trạng quá tải tương tự: mỗi ngày phải khám và điều trị cho hàng ngàn bệnh nhân của thành phố cùng các tỉnh lân cận; trung bình có đến 3 bệnh nhân/giường bệnh; thậm chí có giường đến 4 bệnh nhân!
Ông Piyachok Piyangsu, trợ lý Tổng Giám đốc CP Việt Nam, xúc động: Ở đâu cũng còn người nghèo, cảnh khổ. Thái Lan cũng thế. Nhưng hoạt động kinh doanh khá thành công tại Việt Nam, chúng tôi luôn muốn được chung tay chia sẻ, góp phần xoa dịu nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần cho các em. Hưởng ứng chương trình “trái tim cho em”, công ty đã phối hợp với Quỹ Bảo trợ trẻ em nghèo Bình Dương hỗ trợ gần 200 suất ăn trong 2 ngày cho trẻ em nghèo và người thân khám bệnh tim tại Bệnh viện tim Tâm Đức. Điều xúc động nhất với tôi là tập thể nhân viên trẻ của công ty rất tốt, họ giàu lòng nhân ái nên tự nguyện quyên góp, tổ chức đến thăm các cháu thiếu nhi kém may mắn ở khắp nơi, ngoài việc tham gia những chương trình chính thống của công ty... Chuẩn bị cho dịp 1-6, họ đang “bày trò” với nhiều hứa hẹn hấp dẫn.