Thế giới bóng đá từng biết nhiều sự thăng tiến, nhưng không ai có thể so sánh được với trường hợp Joseph Guardiola của Barca. Từ chàng lính mới tò te không chút kinh nghiệm cầm quân ở đấu trường chuyên nghiệp, chỉ sau đúng một mùa, Pep, biệt danh của Guardiola, đã cùng đội bóng Tây Ban Nha giành cú ăn ba lịch sử. Nhà cầm quân 38 tuổi này thăng tiến siêu tốc đến mức người hâm mộ còn chưa kịp biết những điều lý thú quanh người dẫn dắt các nhà tân vô địch châu Âu...

Các cầu thủ
Ảnh: REUTERS
Nhận quyết định ở nhà hộ sinh!
|
Hàng chục ngàn người đón chào Barca vào hôm qua, 29-5, khi xe buýt mui trần chở đội diễu hành từ đại lộ Las Ramblas vào sân Nou Camp. Dịp này, Barca khoe 3 chiếc cúp họ đoạt được trong mùa bóng lịch sử. |
Cần nói ngay, Guardiola không ỷ lại vào sự ủng hộ của sếp. Ngay khi nhậm chức, Pep làm việc như điên, luôn có mặt ở chỗ làm từ sáng sớm đến tối mịt. Pep trở thành bộ não của tập thể gồm 12 trợ lý phụ trách thể lực của đội một, năm HLV kỹ thuật – chiến thuật, sáu chuyên viên điều độ, sáu trợ lý khác điều nghiên quay phim đối thủ, chưa kể hàng chục người thân cận khác trong guồng máy Barca. Trưởng thành từ lò Barca, Pep biết tất cả điểm mạnh và yếu của CLB, để rồi điều hành trôi chảy cả cỗ máy, từ tổ chức sinh hoạt đến hợp tác với báo chí.
Lương mùa tới: 4 triệu euro
Thành công đầu tiên đáng ghi nhận của Pep là thiết lập lại kỷ luật nhưng vẫn rất gần gũi, đồng cảm với cầu thủ. Tiếp nhận Barca rệu rã tâm lý bởi hai năm trắng tay, Pep tiến hành nhiều cuộc trò chuyện tay đôi với các trụ cột nội địa Puyol, Xavi, Iniesta lẫn với những cầu thủ như Henry, mùa này thực sự hồi sinh sau mùa trước bị chê trách “xác chết biết đi”. Pep chú trọng từ chế độ ăn uống lẫn giờ cầu thủ lên giường, thiết lập kỷ luật phạt cầu thủ đến tập trễ dù chỉ vài phút số tiền 6.000 euro (132 triệu đồng!) – khoản tiền này sẽ dùng làm từ thiện. Mặt khác, Guardiola lại rất tâm lý khi chấp nhận cho Messi tham gia đội Olympic Argentina, cũng không bao giờ để một cầu thủ ngồi ghế dự bị nào lại cảm thấy mình bị hất hủi.
Điều duy nhất Guardiola thua các đồng nghiệp trên ghế huấn luyện là mức lương: Pep đang nhận 1,5 triệu euro/năm, chỉ bằng 1/6 so với Mourinho tại Inter – 9 triệu euro/năm! Thật ra, Pep đề nghị mức lương khởi điểm thấp, nhưng hai mùa sau sẽ tăng lên với mức tăng bằng đúng khoản thưởng theo những thành công của Barca ở năm đầu. Với cú ăn ba, Pep nhận thưởng 600.000 euro cho chức vô địch Tây Ban Nha, 400.000 euro cho Cúp Nhà Vua, 1,5 triệu euro cho Champions League, tổng cộng 2,5 triệu euro, điều đồng nghĩa 2 mùa tới Pep sẽ nhận 4 triệu euro/mùa. Xem ra trên bàn đàm phán hợp đồng, Pep vẫn khéo léo, tự tin và hợp lý như cách anh dẫn dắt Barca ở mùa đầu lịch sử...
Bình luận (0)