Bà Lê Thị Giàu, ngụ tại quận 1 – TPHCM, đã đón xe buýt đến nghĩa trang để thắp nén hương tưởng nhớ vị Thủ tướng mà bà kính trọng và ngưỡng mộ. “Tôi rất tâm đắc với phong trào thanh niên xung phong do chú Sáu Dân phát động nên đã giáo dục cả 3 đứa con đứng trong hàng ngũ này và tham gia công tác Đoàn”- bà Giàu nói. Một bà lão khác khấn trước mộ cố Thủ tướng: “Hôm nay chúng tôi đến đây thăm ông. Ông nhớ phù hộ cho đất nước mình giàu mạnh, bà con mình no ấm nghe ông...”.

Bà Lê Thị Giàu không cầm được nước mắt khi tưởng nhớ cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt
Bình luận (0)