Thứ hai, 01/06/2009 | 15:03GMT+7
email  in  comment
Rộn rã tiếng cười trẻ thơ

(NLĐO)- Tới ngày Quốc tế thiếu nhi 1-6, trên các con phố đồ chơi quen thuộc của Thủ đô Hà Nội như Hàng Cân, Hàng Mã, Lương Văn Can… luôn rộn ràng tiếng cười trẻ thơ. Những ngày này, một cửa hàng có thể bán được hàng ngàn con thú nhồi bông.




Bố con cùng đi chọn quà nào




Bé cũng đắn đo...


Chọn được quà rồi, về khoe mẹ thôi


Xe đẩy năm nay là quà "mốt"

Tuy nhiên, trong khi nhiều phụ huynh muốn tìm cho con một món đồ chơi mang tính giáo dục trí tuệ khá khó khăn thì đồ chơi bạo lực lại tràn ngập, nhiều nhất là kiếm và súng.

Không chỉ vậy, nhiều cửa hàng còn bày bán các mặt hàng “trẻ em nhìn thấy là khiếp” hay “đến người lớn cũng giật mình” như: mặt nạ kinh dị hình đầu lâu, mắt lồi, máu nhỏ lòng ròng, nhe răng...
Tin-ảnh: D.Minh
Ngày :
Tận mắt thấy một người bị đánh hội đồng ngay trên phố, bạn sẽ làm gì?
  • Chạy đến can ngăn
  • Báo ngay cho công an gần nhất
  • Muốn can ngăn nhưng sợ trả thù
  • Biết gì mà can, kệ họ
192.168.4.115