“Bây giờ tôi không còn tiền, chỉ mong muốn được sớm phá sản doanh nghiệp (DN) để bán máy móc trả tiền cho công nhân (CN). Càng chậm, máy móc càng xuống cấp, thiệt thòi cho CN”. Lời khẩn cầu của ông Eun Ho Kang, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Anjin (quận Bình Tân- TPHCM), tại phiên tòa xét xử vụ công ty nợ hơn 6,5 tỉ đồng mới đây, một lần nữa cảnh báo một thực trạng: Nhiều DN đã “chết” nhưng không được “chôn”.

Dây chuyền sản xuất đế giày của Công ty Anjin bị phơi mưa nắng
Tiền tỉ có nguy cơ thành... sắt vụn
Nhiều CN có mặt tại phiên tòa xét xử vụ Công ty Anjin nợ hơn 6,5 tỉ đồng BHXH đều có chung mong muốn như ông Eun Ho Kang: Các cơ quan chức năng sớm quyết định phá sản để có tiền trả cho CN. Anh Tăng Chí Hiếu, nguyên tổ trưởng tổ chặt, nhận xét: “Mỗi dây chuyền khi nhập về không dưới 200 triệu đồng. Nếu bán sớm thì hy vọng còn được giá, nếu chậm trễ, bị mất cắp phụ tùng và xuống cấp như thế này, chắc chỉ bán được sắt vụn”.
Như Báo Người Lao Động đã nhiều lần thông tin, Công ty Anjin mắc nợ hàng chục tỉ đồng, trong đó có hơn 3 tỉ đồng tiền thuê nhà xưởng. Ngày 30-4, đơn vị cho Công ty Anjin thuê nhà xưởng đã chuyển hai dây chuyền sản xuất đế giày ra ngoài sân. Dẫn chúng tôi đi xem máy móc của hai dây chuyền sản xuất bị phơi mưa, phơi nắng và được bảo vệ rất lỏng lẻo, anh Nguyễn Trọng Nghĩa, nguyên quản đốc phân xưởng gò ráp Công ty Anjin, nói: “Anh nhìn xem. Nhiều mô-tơ đã bị tháo trộm, máy móc bị gỉ sét hết”. Ông Eun Ho Kang xác nhận: “Tôi cũng nghe nói máy móc bị trộm nhưng không bắt được kẻ trộm và cũng không có khả năng ngăn chặn”.
CN bức xúc, cơ quan chức năng... đủng đỉnh
Đến nay, TAND TPHCM mới chỉ ra quyết định thành lập tổ quản lý, thanh lý tài sản để tiến hành phá sản Công ty Anjin theo yêu cầu của LĐLĐ quận Bình Tân (đại diện cho CN). Ngoài nợ BHXH, Công ty Anjin còn nợ CN gần 2 tỉ đồng tiền lương, trợ cấp thôi việc, trợ cấp thai sản...
Tương tự, tại Công ty Vina Haeng Woon Industry (quận 8- TPHCM), khi giám đốc bỏ trốn từ tháng 10-2008, sau rất nhiều thủ tục, thậm chí đòi tạm ứng phí phá sản trái luật, đến nay TAND TPHCM cũng mới chỉ ra quyết định thành lập tổ quản lý, thanh lý tài sản để tiến hành phá sản DN.
Mặc dù gặp khó khăn nhưng các vụ việc trên còn có hướng ra. Còn vụ việc tại Công ty Haimin (huyện Hóc Môn- TPHCM), đã lâm vào ngõ cụt. Cuối tháng 3 vừa qua, sau nhiều lần được “đưa lên, ấn xuống”, TAND TPHCM đã quyết định đình chỉ vụ kiện với lý do hết thời hiệu. Giám đốc Công ty Haimin bỏ trốn trong khi còn nợ hơn 1 tỉ đồng BHXH của CN từ năm 2006. LĐLĐ huyện Hóc Môn đã cùng các cơ quan chức năng niêm phong một số tài sản còn lại để bảo đảm quyền lợi cho CN. Công ty cũng bị kẻ trộm “viếng thăm” và lấy đi một số máy vi tính. Bà Bùi Thị Tuyết Nhung, Chủ tịch LĐLĐ huyện Hóc Môn, bức xúc: “Hai chiếc xe tải đã xuống cấp trầm trọng, có khả năng không còn chạy được nữa. Cửa vào nhà xưởng dù được niêm phong nhưng bị thủng lỗ chỗ, chẳng biết máy móc bên trong ra sao. Mặc dù theo đuổi liên tục sự việc từ năm 2006 đến nay, nhưng tôi chẳng hiểu tại sao TAND TP lại đình chỉ vì lý do hết thời hiệu! Như vậy, quyền lợi CN ai sẽ giải quyết?”.
|
Ông Nguyễn Hùng Oanh, Phó phòng Kiểm tra BHXH TPHCM: Cần có quy định cụ thể
Mua không được, bán không xong!
|
Bình luận (0)