AC Milan cuối cùng phải thừa nhận họ đang thương thảo với Real Madrid về khả năng bán siêu sao Kaka. Phó Chủ tịch Milan, ông A. Galliani, trả lời phỏng vấn báo Gazzetta dello Sport rằng đầu tuần này ông có đến Madrid dự tiệc chiêu đãi ra mắt của tân Chủ tịch Real F. Perez và hai người đã nói về thương vụ mà báo chí Anh, Ý đưa tin là 56,5 triệu bảng Anh này.
Người điều hành Milan hiện tại giải thích: “Tôi không chối việc đã dùng bữa trưa với ông Perez và nói về Kaka. Các cuộc thương lượng đang diễn ra nhưng hợp đồng chưa xong. Tất cả chúng ta đều có trái tim, nhưng trước những khó khăn thực tế và con số (tiền) quá lớn thì ngay cả một trái tim vĩ đại cũng phải đưa ra quyết định. Chúng tôi không cho phép mình mất 70 triệu bảng Anh. Những lý do đằng sau cuộc ra đi của Kaka chỉ có thể là kinh tế. Doanh thu của Real gần như gấp đôi của chúng tôi, họ sở hữu sân Santiago Bernabeu và không chia sẻ tiền bán bản quyền truyền hình với các đội khác. Nhờ đó, họ có thể tăng lương lôi kéo cầu thủ...”.
Khi được hỏi Milan đã tính đến việc hình ảnh của họ bị tổn thương nếu bán Kaka, ông Galliani giải thích: “Tôi hy vọng các CĐV Milan hiểu cho hoàn cảnh hiện tại. Milan của Chủ tịch S. Berlusconi đã trải qua 4 chu kỳ tuyệt vời và đang bắt đầu chu kỳ thứ 5. Vụ Kaka đang thương thảo nhưng các ngôi sao khác như Pato, Pirlo và Seedorf không thể bán”. Lý giải về việc tại sao ông chủ Berlusconi không bán CLB khi cảm thấy nó không đem lại lợi nhuận, ông Galliani nói: “Berlusconi không muốn bán, hơn nữa chưa bao giờ có một đối tác muốn mua một lượng lớn cổ phần của CLB”.
|
 Thủ tướng Ý kiêm Chủ tịch AC Milan S. Berlusconi (bìa phải) và Kaka (trái) trong buổi tiếp đón Tổng thống Brazil Lula. Ảnh: REUTERS
|
Tuy nhiên, giống như lần thương thảo với Manchester City cũng về việc bán Kaka, Milan dường như “chuyền quả bóng trách nhiệm” cho siêu sao Brazil. Phát biểu trên truyền hình, Chủ tịch Milan S. Berlusconi tuyên bố quyết định có bán Kaka hay không sẽ được đưa ra sau cuộc nói chuyện giữa hai người vào ngày 8-6, thời điểm siêu sao Brazil trở về từ vòng loại World Cup 2010. Thủ tướng Ý hiện tại nói rằng “giống như vụ bán Shevchenko sang Chelsea, chính tiền đạo Ukraine quyết định ra đi”.
Về phần mình, Chelsea ra thông cáo bác bỏ việc theo đuổi Kaka, trong lúc báo chí Anh cho rằng CLB thành London thất bại dù đưa ra giá 73,5 triệu bảng Anh. Sau khi Milan khẳng định không cho Pato, Pirlo tái hợp với HLV Ancelotti tại sân Stamford Bridge, CLB Anh chuyển hướng sang tiền vệ F. Ribery của Bayern Munich và tiền đạo D. Villa của Valencia. Trong lúc đó, Manchester City sẵn sàng đón cặp tiền đạo C. Tevez và S. Eto’o nếu M.U và Barcelona không tái ký hợp đồng với cả hai.
Bình luận (0)