Đầu tháng 6- 2009, bà Huỳnh Thị Huệ, Tổng Giám đốc Công ty Nhôm nhựa Kim Hằng - gởi đến các báo bản án sơ thẩm của TAND quận 8- TPHCM và bản án phúc thẩm của TAND TPHCM “về việc đòi tiền trợ cấp và quyền lợi khác khi chấm dứt hợp đồng lao động”. Đây là vụ án lao động xảy ra giữa nguyên đơn là một nhóm công nhân Công ty Kim Hằng và bị đơn chính là người sử dụng lao động - Công ty Nhôm nhựa Kim Hằng.
Bà Huệ nói như khóc: Vì uy tín thương hiệu, công ty chúng tôi đã kiên trì theo đuổi các phán quyết của Toà án từ cấp sơ thẩm ở TAND quận 8 đến cấp phúc thẩm của TAND TPHCM. Đến nay, sau hơn 2 năm, phán quyết từ các phiên tòa đã khẳng định: Công ty Kim Hằng không hề trù dập người lao động; tuyên bác yêu cầu đòi Công ty Kim Hằng phải trả những khoản tiền vô lý cho công nhân nghỉ việc.

Công nhân Kim Hằng vui chơi trong “ngày hội gia đình”
Cụ thể, kết luận của TAND TPHCM quyết định:
- Tiền cơm trưa: Bếp ăn tập thể của công ty được thành lập từ khi còn là tổ hợp và được duy trì liên tục đến hôm nay; tất cả công nhân công ty đều được quyền ăn cơm trưa tại bếp ăn tập thể. Tiền cơm trưa 150.000 đồng/tháng được chuyển vào tiền ăn của bếp ăn tập thể. Hơn nữa, trong suốt thời gian dài không hề có bất kỳ khiếu nại nào của công nhân Kim Hằng về việc công ty không thanh toán tiền cơm trưa. Vì vậy tòa phúc thẩm bác yêu cầu đòi tiền cơm trưa của số công nhân này.
- Tiền vệ sinh tắm giặt: Công nhân phân xưởng lận miết tạo hình sử dụng nguồn nước PCCC để tranh thủ tắm giặt cuối giờ ngay tại phân xưởng thay vì phải về khu nhà tập thể nên đề xuất quản đốc phân xưởng xin ý kiến giám đốc được tự nguyện đóng 14.000 đồng/tháng để trả công cho tổ làm vệ sinh quét dọn và bơm nước. Đây là đề xuất của công nhân trong tổ nên lãnh đạo công ty đồng ý, chứ không phải công ty tính phí đi vệ sinh của công nhân. Vì vậy tòa phúc thẩm cũng bác yêu cầu đòi lại tiền vệ sinh tắm giặt của các nguyên đơn.
- Tiền linh tinh: Do khoán sản phẩm nên công nhân trong tổ đồng ý trả công cho tổ linh tinh 25.000 đồng/tháng để họ bốc vác sản phẩm đem xuống kho và dọn dẹp vệ sinh. Ý kiến này cũng do công nhân phân xưởng lận nhôm đề xuất cho cấp trên và lãnh đạo công ty duyệt. Vì thế công ty không trừ lương sai pháp luật và vi phạm chế độ với người lao động...
Nội dung bản án xem như phần nào đã trả lại sự công bằng cho Công ty Kim Hằng. Thế nhưng bà Huệ vẫn bức xúc: Công ty chúng tôi đã bị ảnh hưởng uy tín thương hiệu, dẫn đến thiệt hại về kinh tế vì các đối tác nước ngoài hủy nhiều hợp đồng xuất khẩu khi đọc được thông tin “Kim Hằng trù dập người lao động...”. Điều đó chưa đau lòng bằng việc chúng tôi đi đâu cũng bị mọi người cười chê vì hành vi thiếu tình người khi... trừ tiền công nhân khi họ đi vệ sinh!!! Thời điểm đó trên các sân khấu kịch nói, tấu hài, người ta đem chuyện này ra để bêu rếu công ty chúng tôi. Không thể kể hết nỗi ê chề, nhục nhã của những người lãnh đạo công ty khi chứng kiến một số công nhân Kim Hằng một thời tự hào về thương hiệu nay lại không dám nhận mình làm việc ở công ty này!
Hàng chục năm qua, trên thương trường Kim Hằng là doanh nghiệp lớn, xuất khẩu hàng hóa đi nhiều thị trường khó tính trên thế giới. Trong nước, Kim Hằng cũng là thương hiệu nổi tiếng, suốt 13 năm liên tục đạt danh hiệu “Hàng Việt Nam chất lượng cao” cùng nhiều danh hiệu khác. Công ty luôn xác định: Con người là vốn quý của doanh nghiệp nên công ty luôn tạo mọi điều kiện chăm lo đời sống vật chất cũng như tinh thần cho người lao động. Hằng năm, công ty luôn dành khoản ngân sách nhất định để chăm lo cho người lao động thể hiện ở việc xây dựng khu nhà ở cho công nhân, tổ chức các chương trình vui chơi giải trí, văn nghệ, nâng cao kiến thức cho người lao động thông qua các lớp học về PCCC, về chế độ chính sách với người lao động, ký kết các thoả ước lao động... Mỗi năm, công ty dành cả tỉ đồng để khám chữa bệnh miễn phí và tặng quà cho bà con nghèo ở các tỉnh vùng sâu, vùng xa; bê tông hóa đường đi, xây cầu, xây nhà tình thương, tình nghĩa, nuôi dưỡng bà mẹ Việt Nam anh hùng; hỗ trợ bệnh nhân nghèo mắc bệnh hiểm nghèo... tại địa phương và các tỉnh, thành trong cả nước.
Sự việc ở Công ty Kim Hằng đến nay xem như tạm dừng. Sự thật vẫn là sự thật dù ai đó có cố tình tạo ra những áng mây đen...