Em gái 15 tuổi đau đớn vì bệnh ung thư

Thứ Ba, 09/06/2009 00:03

Trong những ngày này, em Trần Thị Quý, 15 tuổi, trú tại thôn 2, xã Đắk Ha, huyện Đắk GLong, tỉnh Đắk Nông, đang sống cảnh đau đớn vô cùng vì căn bệnh ung thư giai đoạn cuối. Đã hơn 9 năm chạy chữa, gia đình bệnh nhân lâm vào cảnh trắng tay, nay bệnh ngày càng nặng thêm, em Quý đang đau đớn vật vã vì thiếu thuốc.


Em Trần Thị Quý đang điều trị tại Trạm xá xã Đắk Ha (Đắk Nông )


Bà Nguyễn Thị Đông, mẹ em Quý, cho biết: Quê quán của bà ở thôn Đào Đông, xã Trung Nghĩa, thị xã Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. Năm 2001, vợ chồng bà vào Đắk Nông làm rẫy. Cùng thời điểm đó, em Quý phát bệnh và gia đình chuyển đến Bệnh viện K Hà Nội chữa trị. Sau khi khám, bệnh viện này đề nghị  nhập viện chờ ngày mổ. Biết bệnh của con không nhẹ nhưng gia cảnh lại quá khó khăn, miếng ăn chưa đủ lấy đâu tiền chữa trị, vợ chồng bà gạt nước mắt bồng con trốn viện vào Đắk Nông. Ở Đắk Nông, vừa làm thuê vừa làm rẫy dành dụm được một số tiền, đến đầu năm 2003, gia đình đưa em Quý đến Bệnh viện Ung Bướu TPHCM để chữa trị. Ba năm nhập viện điều trị, bệnh tình của em Quý vẫn không thuyên giảm. Năm 2005, Bệnh viện Ung Bướu TPHCM cho em Quý xuất viện... Sau khi đưa con về an dưỡng tại nhà, gia đình bệnh nhân đặt hy vọng chữa trị bằng y học cổ truyền nhưng qua 4 năm điều trị kết hợp vừa tây y vừa đông y, bệnh tình của em Quý ngày càng nặng thêm. Đến nay, bệnh nhân không còn ăn uống được gì. Sự sống của em chỉ trông chờ vào truyền nước biển và thuốc giảm đau, chi phí điều trị mỗi ngày cho bệnh nhân là 80.000 đồng phải trông chờ tiền vay mượn. 


Hiện tại, em Quý đang sống trong cảnh đau đớn vô cùng vì gia đình không có tiền để mua thuốc.


Với hoàn cảnh cực kỳ khó khăn như vậy, kính mong bạn đọc, các nhà hảo tâm giúp đỡ nhằm chia sẻ nỗi đau căn bệnh nan y với em Quý. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Ban Công tác Bạn đọc Báo Người Lao Động, 14 Cách Mạng Tháng Tám, quận 1- TPHCM hoặc  em Trần Thị Quý - thôn 2, xã Đắk Ha, huyện Đắk GLong, tỉnh Đắk Nông.

Bài và ảnh: Tấn Nguyên
[Quay lại]