Đội vận động bầu cử của cặp ứng viên Kalla - Wiranto đã phát hành cuốn sách ảnh giới thiệu phu nhân của họ thường xuyên đội khăn trùm đầu theo phong tục đạo Hồi khi ra khỏi nhà. Cuốn sách 8 trang có tựa đề Những bà vợ sùng đạo của các nhà lãnh đạo tương lai, được phân phát rộng rãi tại các cuộc tiếp xúc cử tri của cặp ứng viên có hai bà vợ Musfidah Kalla và Rugayah Wiranto đi theo.

Cặp ứng viên Kalla (trái) - Wiranto với hai bà vợ đội khăn trùm đầu. Ảnh: AFP
Trong cuộc hành trình tới các tỉnh để vận động tranh cử, hai ông chồng đội mũ đen, hai bà vợ đội khăn trùm đầu nghiêm chỉnh, được đông đảo cử tri Hồi giáo hoan nghênh nhiệt liệt. Hình ảnh này hoàn toàn trái ngược với cặp ứng viên Susilo Yudhoyono -Boediono có hai bà vợ đi theo không đội khăn trùm đầu. Rất nhiều cử tri so sánh sự trái ngược này và bày tỏ sự không hài lòng đối với hai bà.
Ông Zulkifiemansyah trong ban lãnh đạo Đảng Công lý phồn vinh (PKS) ủng hộ TT Susilo Yudhoyono nhận xét: “Do sùng đạo mà cặp ứng viên Kalla –Wiranto cải thiện được hình ảnh gần dân trong các cộng đồng Hồi giáo.
Theo điều tra của đảng tôi, uy tín của cặp Kalla –Wiranto đã tăng lên nhiều nhờ hai bà vợ của họ thường xuyên đội khăn trùm đầu. Tôi không có ý muốn hai phu nhân của TT Yudhoyono và ứng viên liên danh Boediono cũng phải đội khăn trùm đầu, nhưng hy vọng họ cần phải có cách nào đó tranh thủ tình cảm của chị em phụ nữ Hồi giáo ở đất nước này”. Ban lãnh đạo Đảng Hồi giáo Phát triển thống nhất (PPP) tuyên bố với giới báo chí cặp ứng viên Yudhoyono – Boediono sẽ càng tăng uy thế nếu hai bà vợ của họ không ngại đội khăn trùm đầu.
Tuy nhiên, Chủ tịch Đảng Dân chủ Anas Urbaningrum kêu gọi tất cả các đội vận động bầu cử của các ứng viên “chớ nên chính trị hóa tôn giáo để làm hại chế độ tự do tín ngưỡng, đa sắc tộc, đa tín ngưỡng của Indonesia”. TT Susilo Yudhoyono tỏ vẻ bất bình với việc dư luận chê trách vợ ông không đội khăn trùm đầu. Ông tuyên bố với báo Jakarta Post: “Hoàn toàn không mang tính xây dựng nếu chúng ta gắn các biểu tượng chính trị với các vấn đề chủng tộc và tín ngưỡng”.
T. Tùng