Ông Kunio Hatoyama là bộ trưởng thứ 3 xin từ chức vì bất đồng với đường lối lãnh đạo của Thủ tướng Aso, trong khi uy tín của ông đang sa sút.
Sau khi nộp đơn từ chức với Thủ tướng Aso, ông Kunio Hatoyama tuyên bố với giới báo chí: “Tôi đã xin từ chức. Thật đáng tiếc nhưng tôi không thể thay đổi ý định. Lịch sử sẽ chứng minh quyết định của tôi là đúng”.
Có nhiều tin đồn ông Kunio Hatoyama từng một thời là đồng minh thân cận của ông Aso, có tham vọng chính trị riêng. Nhà bình luận chính trị Hirotada Asakawa nói: “Ông Kunio muốn làm cho mọi người tin ông là ứng viên thích hợp nhất cho chức lãnh đạo Đảng Dân chủ Tự do (LDP) nhiệm kỳ tới sẽ được bầu vào tháng 9 này”.
Ông Kunio Hatoyama có một thế mạnh khi anh trai của ông là Yukio Hatoyama vừa được tái cử lãnh đạo Đảng Dân chủ Nhật Bản (DPJ) đối lập, quyết đánh bại LDP trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng 10 tới. Báo chí Nhật bàn tán hai anh em nhà Hatoyama có ý đồ hợp tác hành động “trong đánh ra, ngoài đánh vào” để hạ bệ Thủ tướng Taro Aso thông qua lá phiếu của cử tri.
Gần đây, ông Hatoyama anh đã bóng gió nói rằng ông sẽ rất vui mừng nếu được em trai hợp lực chống lại LDP. Tiếng Nhật “hato” có nghĩa là “chim bồ câu”, vì vậy báo chí Nhật gán cho ý đồ của anh em Hatoyama là “cuộc nổi loạn của đôi chim bồ câu”! Chính điều này đã được ông Hatoyama anh nói ra với các nhà báo: “Tôi là con chim bồ câu đang mổ vào thủ tướng. Còn một con chim bồ câu nữa đang khoét sâu trong lòng LDP”. Không cần nói thẳng ra, ai cũng biết “con bồ câu” đó là em trai Kunio Hatoyama của ông mà việc từ chức bộ trưởng nội vụ hẳn là đã tham khảo ý kiến của anh trai!
Anh em ông Hatoyama xuất thân từ một gia đình chính trị nhà nòi ở Nhật Bản, cùng tham gia chính trường sau khi gia nhập LDP. Năm 1993, họ rời bỏ đảng này và năm 1996 tham gia DPJ. Do mâu thuẫn cá nhân, một thời gian sau, ông Hatoyama em quay lại LDP. Nay thời cuộc đổi thay, họ có thể đã “tái hòa nhập” để thực hiện tham vọng chính trị chung.
Bình luận (0)