Từng là lính không quân thời trai trẻ, ông Bush khi xuất ngũ vẫn không quên bầu trời và nhảy dù mang lại cho ông niềm vui khác thường. Từ 10 năm nay cứ vào dịp kỷ niệm sinh nhật năm chẵn, ông Bush lại tổ chức nhảy dù để cùng gia đình, vợ con và người thân mừng tuổi thọ. Ông đã 2 lần nhảy dù vào dịp kỷ niệm sinh nhật thứ 75 (1999) và thứ 80 (2004), lần nào cũng mang lại cho cựu TT Nhà Trắng niềm vui vô hạn.

Ông Bush cha (dưới) và lính tháp tùng. Ảnh: REUTERS
Kỷ niệm sinh nhật thứ 85 năm nay, ông Bush cha lại lặp lại thói quen, dù nhiều người thân can ngăn vì tuổi ông đã cao. Lần nhảy dù năm nay được thực hiện vào ngày 12-6. Ông Bush cùng nhảy dù tay đôi với trung sĩ không quân Mike Elliot từ trên máy bay ở độ cao 3.200 m. Cả hai người nhảy khỏi máy bay, rơi tự do với tốc độ 160 km/giờ rồi mở dù hạ cánh an toàn xuống bãi cỏ trước nhà thờ St. Ann ở thành phố cảng Kennebunkport, tiểu bang Maine.
Theo AP, trong niềm vui sướng sau khi chạm đất an toàn, ông Bush nói với con cháu, họ hàng, người thân: “Thật là một cảm giác vui mừng khó tả, trong những ngày ở tuổi 84 không có cảm giác gì vui như thế”. Ông cho biết sẽ lại nhảy dù lần nữa vào dịp kỷ niệm sinh nhật 90 tuổi (2014).
Khi còn làm TT, ông Bush cha rất ham mê thể thao, thích chạy bộ, chơi golf, quần vợt. Từ khi nghỉ hưu đến nay, không còn chơi như trước, nhưng ông vẫn “không ngồi yên”. Ông nói với các nhà báo cuộc nhảy dù ngày 12-6 có 2 lý do: Tìm lại niềm hứng khởi rơi tự do từ trên không và cho mọi người thấy người già vẫn có thể hoạt động và làm những việc vui thích. Ông nói: “Tuy là người già, anh không được ngồi lì một chỗ. Phải cất nhắc chân tay, đi đây đó để hưởng niềm vui của cuộc sống”.
Niềm vui nhảy dù của ông Bush cha đã được sự chia sẻ của đại gia đình có mặt đông đủ tại hiện trường, gồm 5 con, kể cả cựu TT Bush con cùng 14 cháu nội ngoại, 2 em trai và 1 em gái.
Trước đông đủ gia đình nhà ông Bush, thượng sĩ Elliot, người tháp tùng ông nhảy dù, thổ lộ: Trong suốt quá trình bay và nhảy dù, đầu óc anh rất căng thẳng vì ông Bush tuổi đã cao và sự có mặt của toàn thể gia đình cựu TT. Rất may là không có gì trục trặc và ông Bush cha vẫn mạnh khỏe và an toàn.