“Kẻ đóng thế” là Thomas Prusik-Parkin, 49 tuổi. Ông này bị các công tố viên kết tội đã đội tóc giả, mặc váy và trang điểm y như mẹ mình để lừa các cơ quan chức năng.
Mưu đồ này được cho là đã bắt đầu kể từ khi người mẹ Irene Prusik qua đời vào năm 2003 ở độ tuổi 73. Hàng tháng, cùng một người đàn ông khác đóng giả cháu trai của mẹ mình, ông Prusik-Parkin chống gậy đi khập khiễng, trang điểm đậm và dùng thẻ căn cước giả đi nhận tiền phúc lợi, đến ngân hàng nộp đơn xin phá sản và thậm chí có lần xuất hiện trong một phiên tòa.

Ông Prusik-Parkin (áo đỏ) đóng giả mẹ mình (Ảnh: BBC)
Khi mẹ ông mất, để qua mặt chính quyền, ông Prusik-Parkin cung cấp số thẻ an sinh xã hội và sinh nhật giả của mẹ mình, nên cái chết của bà không được cập nhật.
Thế là, dưới tên mẹ mình, tổng cộng ông ta "lượm" được 115.000 USD, trong đó có 700USD trợ cấp an sinh xã hội hàng tháng và 39.000USD tiền thuê nhà phụ trội của chính quyền thành phố.
Theo cảnh sát, khi bị bắt, ông Prusik-Parkin bào chữa cho mình: “Tôi đã ôm chặt lấy mẹ mình khi bà hấp hối và trút hơi thở cuối cùng. Cho nên, tôi chính là… mẹ tôi!".
Những cáo buộc mà ông Prusik-Parkin đang đối mặt là trộm cắp tài sản lớn, giả mạo và cố ý phạm pháp. Đồng phạm Mhilton Rimolo, 47 tuổi, bị buộc tội đóng giả cháu trai của người mẹ quá cố.
Bình luận (0)