Sân chơi của những người thợ trẻ

Thứ Hai, 22/06/2009 00:10

Có người là nhân viên thiết kế, có người là thợ hàn, có người là thợ làm kính... nhưng họ có một điểm chung là giỏi nghề, luôn dẫn đầu về năng suất tại đơn vị. Họ đã gặp nhau ở cuộc thi "Nét đẹp tuổi trẻ"

Có một cuộc thi mà ở đó nhan sắc không phải là yếu tố quan trọng nhất quyết định sự thắng bại. Thí sinh là những người trước đó vài giờ còn tất bật làm việc, tăng ca. Họ cũng không phải trả lời các câu hỏi của ban giám khảo một cách khuôn sáo mà thoải mái trình bày suy nghĩ, nguyện vọng của mình... Đó là cuộc thi “Nét đẹp tuổi trẻ” do Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên công nhân (CN) TPHCM (Thành đoàn TPHCM) tổ chức. Cuộc thi đã thu hút hơn 700 CN tham gia, 40 thí sinh xuất sắc nhất lọt vào vòng bán kết đang diễn ra tại KCX Tân Thuận và Công ty Pou Yuen.


Các thí sinh tham dự cuộc thi “Nét đẹp tuổi trẻ”


Đi thi để tự tin hơn


“Khi được chọn đi thi, em rất run vì xưa nay đâu biết thi thố gì, nhất là các cuộc thi sắc đẹp, trí tuệ. Nhưng khi biết đây là cuộc thi chỉ dành riêng cho CN và không quá chú trọng hình thức, sắc vóc, em mới mạnh dạn đăng ký”- CN Nguyễn Thị Hồng Cam (Công ty Đông Minh - KCX Tân Thuận) cho biết như vậy. Cam tự tin đi thi vì cô CN 22 tuổi này là tổ trưởng chuyền may, quản lý hơn 20 CN trong tổ.


Dù được tập cả tuần về đi đứng, ăn nói, trình diễn... nhưng nhiều thí sinh vẫn còn lúng túng vì là lần đầu tiên bước lên sân khấu. Nhiều cổ động viên khá bất ngờ vì cô bạn thân bỗng chốc duyên dáng trong tà áo dài tha thướt, khuôn mặt trang điểm xinh xắn. Các thí sinh nam thì trang trọng trong bộ áo dài truyền thống. Nhiều anh cứ xúng xính tập đi qua lại vì đây cũng là lần đầu tiên... mặc áo dài. Thí sinh Nguyễn Ngọc Nam (Công ty TNHH Wonderful SG - KCX Tân Thuận) tâm sự: “Qua các buổi tập về đi đứng, trình diễn, nói chuyện trước đám đông, tôi thấy mình tự tin hẳn ra. Đó là điều tôi nhận được từ cuộc thi này”.


Tôn vinh tài năng người thợ


Với mục đích tạo sân chơi cho CN trẻ sau những giờ làm việc vất vả nên cuộc thi không có hình ảnh quen thuộc là mỗi thí sinh tranh thủ “gạo bài” trước khi lên sân khấu. Các câu hỏi của ban tổ chức đưa ra rất gần gũi với công việc hằng ngày của thí sinh.


Một yếu tố khác giúp cuộc thi thu hút nhiều khán giả là thành phần ban giám khảo. Trong đó, nổi bật nhất là Hoa hậu Thể thao 2008 Lâm Thu Hằng và tiến sĩ tâm lý học Huỳnh Văn Sơn. Nếu như hoa hậu Lâm Thu Hằng đưa ra các câu hỏi đơn giản về ước mơ, mục đích phấn đấu, những băn khoăn trong công việc thì tiến sĩ Huỳnh Văn Sơn lại đưa ra nhiều câu hỏi khá hóc búa. Như câu hỏi đưa ra cho thí sinh Nguyễn Duy Đạt, Công ty Ô tô An Thái (Tổng Công ty Samco), “là một cố vấn dịch vụ, em làm thế nào để khách ít tốn tiền nhất nhưng vẫn không làm phiền lòng chủ?”, Duy Đạt rất tự tin: “Tôi sẽ tư vấn để khách hàng thấy công ty là nơi phục vụ tốt nhất, chu đáo nhất. Khi hiểu rõ rồi, họ sẽ trả tiền một cách vui vẻ. Và điều này sẽ làm vừa lòng chủ”.


Phần thi năng khiếu không có ngâm thơ, hát, diễn kịch mà là thi khả năng xử lý công việc qua phần thi “Bàn tay vàng”. Có người là nhân viên thiết kế, nhân viên bán hàng, có người là thợ hàn, thợ làm kính...  nhưng ở họ có một điểm chung là giỏi nghề, năng động, sáng tạo và luôn dẫn đầu về năng suất tại đơn vị. Thí sinh Lê Đình Vinh (khối Bộ Xây dựng) cho biết: “Tôi rất tự tin khi trình bày phần thi năng khiếu là thiết kế công trình”.

Cuộc thi là một sân chơi dành cho thanh niên CN sau giờ làm việc nhằm định hướng cho CN lối sống lành mạnh, bổ ích. Qua đó, chúng tôi muốn tôn vinh những CN xuất sắc không chỉ có vẻ đẹp ngoại hình mà còn có nét đẹp trí tuệ. Đặc biệt, các thí sinh tham gia đều là những CN giỏi, năng động tại đơn vị.


Ông Huỳnh Ngô Tịnh (Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên CN -TPHCM)

Bài và ảnh: Hồng Đào
[Quay lại]