Năm nay 31 tuổi, cựu siêu mẫu sống ở Kingswinford, West Midlands (Anh) thú nhận chuyện đa phu không lâu sau khi cùng đấng lang quân thứ 5 hưởng tuần trăng mật tại Scotland.Để cưới chồng trót lọt, Horne đổi tên liên tục trên giấy chứng nhận hôn nhân.

Cựu siêu mẫu Emily Horne (Ảnh: Time)
Lần đầu tiên lên xe hoa của Horne là vào tháng 12-1996, chỉ một ngày sau sinh nhật thứ 18. Người chồng đầu tiên tên Paul Rigby, một người lính học cùng trường và là người chồng hợp pháp duy nhất của Horne. Sau ngày cưới, Rigby được điều đi nước ngoài làm nhiệm vụ. Trở về nhà 5 tháng sau, Rigby phát hiện đã bị vợ bỏ rơi.
Tháng 2-1999, Horne cưới người chồng thứ hai - Sean Cunningham – một nhân viên ngân hàng, nhưng chỉ được một thời gian ngắn đã “đá” Cunningham để tay trong tay với chính bạn của chồng. Họ đính hôn nhưng chưa kịp làm đám cưới thì Horne đã chia tay để đi theo Chris Barratt, người trở thành đấng lang quân thứ ba của cô vào tháng 12-2000.
Chung sống chỉ vỏn vẹn 3 tháng, Horne và Barratt đường ai nấy đi. Cuối năm 2000, Horne gặp James Matthews, một nhân viên đường sắt, trên một chuyến tàu rồi nhanh chóng cưới nhau một tháng sau đó.
Horne kể với Matthews rằng cô đã qua hai lần đò và chỉ chịu thú nhận mình còn có thêm ông chồng thứ ba một tuần sau khi cưới. Tương tự các cuộc hôn nhân trước, Horne dứt áo ra đi chỉ sau 3 tháng sống chung và chạy theo người bạn thân nhất của Matthews.
Quá tức giận, Matthews đi báo cảnh sát. Kết quả, Horne phải hầu tòa tại tòa án Ipswich Crown bỏ tù vào tháng 1-2004. Một báo cáo tâm lý cho rằng cô bị mắc một chứng rối loạn khiến cô bị kẹt giữa hai trạng thái hứng khởi và trầm uất một cách luân phiên.
Lần đó, thẩm phán Peter Thompson đã nói: “Cô là một phụ nữ trẻ trung, quyến rũ nhưng lợi dụng tình cảm. Hơn nữa, hôn nhân được hiến pháp công nhận và là một thành phần quan trọng trong nền móng xã hội. Vì vậy, nó đáng được tôn trọng”.
Tại một phiên tòa khác ở Manchester hồi tháng 9-2007, Horne thừa nhận đã cưới người chồng thứ 5 Ashley Baker và phải ngồi tù 6 tháng vì tội vi phạm hôn nhân một vợ một chồng.
Ra tòa lần này, Horne tự bào chữa: “Tôi có một chút hoang dã của tuổi trẻ. Tôi thật sự hối tiếc vì đã làm những người đàn ông ấy đau khổ nhưng tôi sẽ cố gắng bỏ lại tất cả ở phía sau”.
Bình luận (0)