Theo tờ Thương mại Thành Đô, người mẹ trong câu chuyện kinh dị trên là Lin Zongxiu, sống tại tỉnh Tứ Xuyên ở tây nam Trung Quốc. Năm 2008, bà nghe kể súp nấu bằng đầu một người đàn ông có thể trị những chứng bệnh tâm lý mà con gái mắc phải trong nhiều năm qua.
Tháng 12-2008, Lin và người chồng quyết định lôi kéo một người đàn ông khác tham gia. Người này đã đánh bất tỉnh một ông già say rượu 76 tuổi đi ngang. Sau đó, họ cắt đầu ông già xấu số rồi đem hầm chung với thịt vịt làm thành món súp và cho cô con gái 25 tuổi ăn.
Hôm 22-6, tòa án địa phương đã tuyên án tử hình đối với người đàn ông ra tay đánh xỉu ông già. Tuy nhiên, người này được hoãn thi hành án trong hai năm. Nếu trong khoảng thời gian đó không bị kết án thêm thì sẽ được giảm án thành tù chung thân.
Còn người mẹ lạc hậu bị buộc tội tòng phạm vì đã xóa chứng cứ, trong đó có bộ quần áo và đôi giày đẫm máu của hung thủ.
Bình luận (0)