Chị Quyên sụt sùi: “Khi sinh cháu Quỳnh được 6 tháng, cha cháu đã dứt áo ra đi. Trước đây, tôi khỏe mạnh, làm lụng đủ tiền cho cuộc sống hai mẹ con. Đầu năm 2001, tôi thấy tê đau ở các khớp, rồi đi đứng rất khó khăn, bác sĩ bảo tôi bị viêm đa khớp. Dù đi nhiều bệnh viện chữa trị nhưng bệnh không bớt”.

Khó khăn lắm chị Quyên mới ngồi dậy được
Hiện tại, chị Quyên đã bị thoái hóa, biến dạng khớp, người và chân tay teo tóp, cứng đờ, các khớp khuỷu tay, chân sưng to, không co lại được. Chính quyền địa phương và bà con giúp đỡ chị bằng cách dựng ngôi nhà nhỏ cho hai mẹ con có chỗ trú thân. Anh em của chị cũng rất nghèo khổ, không ruộng đất. Tuy thương chị, nhưng thi thoảng họ mới giúp chị và cháu được một bữa cơm. Cuộc sống của chị Quyên hiện trông cậy vào cháu Quỳnh. Ngoài thời gian đi học, Quỳnh phải thay mẹ lo toan cuộc sống, em đẩy xe đi bán dạo bánh kẹo kiếm tiền về hai mẹ con sinh sống, giúp mẹ tiền mua thuốc uống giảm đau hằng ngày.
Mong rằng các nhà hảo tâm, bạn đọc gần xa hãy dang rộng vòng tay, giúp đỡ, san sẻ nỗi đau với chị Quyên. Mọi giúp đỡ xin liên hệ trực tiếp với chị Quyên (theo địa chỉ trên) hoặc Báo Người Lao Động, 14 Cách Mạng Tháng Tám, Q.1- TPHCM.