Không chọn cách đá tử thủ của Công Minh từng khiến ĐTLA thua HAGL 0-1 ở vòng 2 Cúp Quốc gia, cũng không mạo hiểm chơi đôi công kiểu SHB Đà Nẵng của Huỳnh Đức hay T&T Hà Nội thời còn được dẫn dắt bởi Triệu Quang Hà, HLV Hữu Thắng dùng bẫy phòng ngự phản công, tận dụng triệt để những cơ hội có được để giải quyết trận đấu. Điều này khiến Công Vinh đôi lần tỏ ra khó chịu vì phải thường xuyên lùi về. Tuy nhiên, đến khi T&T Hà Nội ghi được bàn thắng dẫn trước từ sự lơ là của hàng thủ “gỗ” thì chính HLV Dusit của HAGL mới hiểu được sự lợi hại trong cách dùng quân của đồng nghiệp Hữu Thắng.
Hữu Thắng đã tìm được đến 4 trận thắng kể từ khi thay Quang Hà nắm T&T Hà Nội. Đó là một con số quá ngọt ngào đối với một người trở lại V-League sau thời gian dài chia tay bóng đá. Hữu Thắng ít nói nhưng với cái uy của một thủ lĩnh đội tuyển VN ngày nào, đã phát huy tác dụng.
Sau chiến thắng 2-0 trước HAGL, con đường trụ hạng của T&T Hà Nội đã rộng thênh, nhưng vị tướng trẻ xứ Nghệ chỉ nói đơn giản: “Đội yếu mà đoàn kết thì vẫn có cách chiến thắng. Tôi chỉ làm cái việc cần làm cho T&T Hà Nội là quy tất cả anh em về một mối, đá vì màu cờ sắc áo”.
Bình luận (0)