Một bé gái bị chôn sống trong vườn

Thứ Năm, 02/07/2009 09:24

Theo lời kể của chị Huỳnh Thị Hạnh (SN 1990, trú tại tổ 4, phường Nghĩa Đức, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắc Nông), vào lúc 8 giờ ngày 1-7, chị để đứa con gái mới sinh được 40 ngày nằm một mình trong nhà để đi vệ sinh, lúc quay lại thì không thấy con đâu nữa.

Chị đã báo tin cho chồng và mẹ chị là bà Lan đi tìm. Đến 10 giờ trưa thì bà Lan đã tìm thấy thi hài cháu bé bị chôn vùi dưới gốc cây cà phê cách nhà chừng 200m. Chị Hạnh cho biết, trước khi bị mất tích thì con gái chị vẫn khỏe mạnh.

Hiện công an tỉnh đã vào cuộc để điều tra, xác minh cái chết và kẻ đã chôn vùi cháu bé.


 

Theo Ng.Sâu (Sài Gòn Giải Phóng)
[Quay lại]

Thăm dò ý kiến

Ông Đoàn Văn Vươn và 5 người trong gia đình nên bị khởi tố tội danh nào?
  •  1. Giết người và Chống người thi hành công vụ
  •  2. Cố ý gây thương tích.
  •  3. Cố ý gây thương tích do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng.
vote result