Ông Hồng bị chém đứt nửa bàn tay trái; đầu, lưng, ngực bị chém nhiều nhát. Anh Lộc bị thương tích khắp người, riêng tay trái bị chém 3 nhát, đứt cả gân.
Trước đó, chiều 28-6, tại bãi vàng ở khu vực dốc chữ A, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam, khi phát hiện bị mất chiếc điện thoại di động, ông Hồng hỏi các phu vàng ở những lán chung quanh xem có ai thấy không. Sự việc chỉ có vậy nhưng đến khoảng 23 giờ 15 phút cùng ngày, 7 người kéo đến lán ông Hồng và anh Lộc đang ở, lạnh lùng rút dao và gậy chém, đánh liên tục hai người. Ông Hồng chỉ kịp giơ tay đỡ rồi chạy thoát. Anh Lộc còn ngái ngủ, không chạy kịp nên bị nhóm người này trói lại và đánh ngất xỉu.

Ông Hồng và anh Lộc tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam ngày 2-7
Sau khi nhóm người này bỏ đi, ông Hồng quay về lán mở trói cho anh Lộc rồi hai người dìu nhau cắt rừng, chạy về xã Tam Lãnh, nhờ dân địa phương đưa vào bệnh viện. Ông Hồng cho biết thêm nhóm người đánh ông và anh Lộc đều ở huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa.
Công an huyện Phú Ninh đã vào cuộc điều tra vụ việc.