1999 – Đám cưới xa hoa
Sau khi phải lòng nhau vào năm 1997, chẳng có gì ngăn cản đôi uyên ương David Beckham và Victoria Adams cùng nhau dựng lên một câu chuyện tình yêu lãng mạn mà phụ nữ trên khắp thế giới đều khao khát.

Cặp đôi này trở thành đích ngắm của dư luận cả thế giới, từ sự ra đời của cậu con trai cả Brooklyn đến tiệc đính hôn đình đám tại Nantwich. Nhưng sự kiện nổi bật nhất chính là đám cưới vào ngày 4-7-1999 tại lâu đài Luttrellstow, gần Dublin (Ireland).
Victoria và David ngồi trên ngai vàng, mặc áo cưới của Vera Wang và thả hàng đàn bồ câu trắng sau nghi lễ. Cũng từ đó, hai vợ chồng chứng tỏ họ xứng danh hái ra tiền từ chính gia đình mình.
Thương hiệu Beckham bành trướng từng ngày một. Mặc cho tờ The Sun đã chộp được những bức ảnh đầu tiên và loan truyền khắp thế giới, nhà Becks vẫn bỏ túi 1 triệu bảng Anh tiền bản quyền hình ảnh đám cưới xa hoa này.
2000 – Cung điện Beckingham
Một năm dành cho gia đình của nhà Becks! Hai vợ chồng luôn xuất hiện một cách hoàn hảo trước công chúng, từ kiểu tóc, trang phục đến cái bĩu môi đều hết sức hòa điệu.

Người ta thích ngắm nghía Victoria có mặt ở hầu hết các sân vận động cổ vũ cho ông chồng cầu thủ dù bản thân cô thú nhận “chẳng biết gì về bóng đá”. Cựu thành viên nhóm Spice Girls cùng cậu con trai trở thành những nhân vật sành điệu nhất, qua mặt mọi siêu mẫu và nhà thiết kế thời trang.
Và tổ ấm của họ - thường được gọi là Cung điện Beckingham (nhái theo Cung điện Buckingham của Hoàng gia Anh) trở thành… một lâu đài tội lỗi vì sự lộng lẫy quá mức.
Tòa lâu đài rộng 17 hecta theo phong cách Georgian của thập niên 1930 này có giá 2,5 triệu bảng Anh khi nhà Becks bỏ tiền ra tậu về. Đến nay, giá của nó là 7 triệu bảng Anh.
2001- “Cái bóng” bên chồng
Khi mọi sự ồn ào lắng xuống, người ta có thể thấy được một cặp đôi Posh và Becks thật sự. Xuất hiện trong các chương trình trò chuyện, Victoria cho thấy cô đã “đáp xuống mặt đất” và một lòng yêu thương người đàn ông đã lấy làm chồng.

"Tôi sẽ hy sinh tất cả cho chồng và các con, kể cả sự nghiệp của mình dù tôi biết gia đình không bao giờ yêu cầu tôi làm thế”, cô nói trong một chương trình. Tuy nhiên, trong khi Becks có khuynh hướng niêm phong đời sống riêng tư thì Victoria là người sinh ra để khuấy động dư luận.
2002 – Những giá trị gia đình
Khi Brooklyn chập chững biết đi và cậu nhóc thứ hai – Romeo – ra đời, gia đình Becks càng khắng khít hơn bao giờ hết. Hai cậu nhóc cùng với cha mẹ đỡ đầu là Elton John và Elizabeth Hurley luôn cười rạng rỡ trong những bức ảnh gia đình hạnh phúc.

Tháng 11-2002, Beckham đạt tới đỉnh cao của mình với giá chuyển nhượng ước tính 35 triệu bảng Anh theo thời giá hiện nay. Họ trở thành một trong những cặp đôi quyền lực nhất. Nhưng đi kèm với hào quang là những rắc rối.
Một âm mưu bắt cóc toàn gia đình để đòi 5 triệu bản Anh tiền chuộc lộ ra. Cha của Beckham – ông Ted Beckham – giận dữ: “Thật là những kẻ bệnh hoạn và khủng khiếp. Suy nghĩ đầu tiên của David hiển nhiên là đảm bảo an toàn cho Victoria và hai con trai”.
2003 – Chuyển đến Tây Ban Nha
Các fan bóng đá sốc cực độ khi Becks quyết định rời bỏ sân Old Trafford để đầu quân cho “dải ngân hà” Real Madrid. Thế nhưng, trong khi các cổ động viên Real Madrid khoái Beckham mê tơi thì chủ tịch câu lạc bộ này cho rằng anh không được như kỳ vọng.

Suốt một thời gian dài, Victoria trì hoãn chuyển đến xứ sở bò tót và người ta cho rằng đây chính là nguyên nhân gây ra rạn nứt giữa hai vợ chồng.
"Vic dùng Brooklyn và Romeo để làm áp lực buộc David quay về Anh. Chuyện này là Becks phát khùng vì anh thực sự rất thích chơi bóng ở Tây Ban Nha”, một người bạn của gia đình tại Tây Ban Nha tiết lộ.
Báo chí Tây Ban Nha đoán già đoán non cuộc hôn nhân nhà Becks sắp bật đèn đỏ khi hình ảnh thủ quân tuyển Anh xuất hiện tràn lan trên mặt báo cùng với một phụ nữ hấp dẫn.
2004 – Sự cố bảo mẫu
Câu chuyện thần tiên của vợ chồng nhà Becks tưởng đâu đã chấm hết năm 2004 khi cô bảo mẫu Rebecca Loos lên tiếng khẳng định mối quan hệ ngoài luồng với chàng cầu thủ danh tiếng.
Tháng 4-2004, cô gái 25 tuổi này tiết lộ ăn nằm với Becks tại Tây Ban Nha trong khi cô vợ Victoria cố thủ tại Anh. Becks liền phát hành một tuyên bố và gọi vụ scandal này là “lố bịch”.

"Trong vòng vài tháng qua, tôi đã quen với chuyện đọc được những thứ lố bịch về đời tư của mình. Nhưng sự thật đơn giản là tôi hạnh phúc với cuộc hôn nhân của mình. Tôi có một người vợ tuyệt vời và hai đứa con đặc biệt. Chả có người thứ ba nào có thể chen ngang”, Becks tuyên bố.
Tuy vậy, một nguồn tin thời điểm đó khẳng định Vic khủng hoảng nặng và không biết phải làm gì. “David chối bay chối biến và Vic muốn tin anh ấy. Nhưng mặt khác, Vic nhận ra lối nói chuyện trên không phải của chồng mình. Họ chưa bao giờ nói chuyện ngọt ngào đến thế", nguồn tin này nói.
Nhưng cuối cùng Victoria đã trụ vững, vì hơn ai hết cô biết rõ thế giới báo chí là như thế nào.
2005 – Hàn gắn
Có hay không chuyện ngoại tình thì có vẻ nhà Becks đã rút ngắn được cách biệt và trở lại khắng khít bên nhau. "Quãng thời gian đó thật khó khăn nhưng chúng tôi đã cùng nhau vượt qua. Chẳng ai dám nói hôn nhân là dễ dàng cả”, Victoria thừa nhận.

Nhóc Cruz ra đời trong tháng 2-2005 và từ đó, nhà Becks tái khẳng định được thương hiệu gia đình. Victoria cho ra mắt nhãn hiệu quần jean dVb và chỉ sau một năm đã trở thành hàng hiệu được giới ngôi sao ưa chuộng.
Còn David liên lục xuất hiện trong các mẩu quảng cáo của Gillette và Nike, khiến cho quyền lực ngoài sân cỏ của anh càng thêm hùng mạnh. Cuối cùng, cặp đôi định cư ở Tây Ban Nha và bắt đầu trông giống một gia đình đúng nghĩa một lần nữa.
2006 - World Cup
Cơn bão WAG (vợ và bạn gái cầu thủ) càn quét tại World Cup 2006, Vic nổi như cồn nhờ vào mối quan hệ với các WAG chứ không đơn thuần là vợ của Beckham. Trong khi các cô WAG khác say sưa với những đêm quậy tới bến và tiêu xài hoang phí, Vic có vẻ chín chắn hơn nhiều.

2008 – Tái sinh ở Mỹ
Nhà Becks trở nên mạnh hơn bao giờ hết với sự “phủ sóng” ở hầu hết các sự kiện thời trang đình đám cùng những người bạn danh tiếng. Chuyển đến Mỹ sinh sống cùng với bản hợp đồng của Becks với LA Galaxy, Vic hướng đến một cuộc sống thoải mái hơn.

“Tôi hài lòng và hạnh phúc với hiện tại. Tôi trưởng thành hơn nhiều và học được cách không để tâm nhiều đến những gì người ta bình phẩm về mình”, Vic nói. Và cô đã tăng tốc trong sự nghiệp để bù đắp 5 năm qua.

2009 – Đỉnh cao thương hiệu nhà Becks
Bước vào độ tuổi giữa 30, nhà Becks chứng minh năm 2009 là bội thu. Mẩu quảng cáo táo bạo và thú vị cho Armani là một minh chứng. Gần như khỏa thân trong quảng cáo trên, hai vợ chồng xây dựng một hình ảnh gợi cảm và mạnh mẽ, dường như không thể phá vỡ.


Bình luận (0)