Thứ bảy, 04/07/2009 | 02:37GMT+7
email  in  comment
Vượt qua “cái chết trắng”

75% người nghiện tại TPHCM không còn sử dụng ma túy sau khi điều trị bằng Methadone

“Khi biết con mình không còn nghĩ đến ma túy, tôi vui khôn xiết. Bao nhiêu nỗi lo sợ trước đây đè nặng lên vai giờ được trút bỏ hoàn toàn. Cảm ơn chương trình đã giúp con tôi vượt qua “cái chết trắng” để làm lại cuộc đời”. Bà Nguyễn Thị Tuyết (ngụ phường An Lạc, quận Bình Tân-TPHCM) xúc động chia sẻ như trên tại hội nghị tổng kết 1 năm triển khai thí điểm điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone tại TPHCM, chiều 3-7.


Vợ chồng anh Nguyễn Thanh Tấn - một điển hình thoát nghiện ma túy nhờ tham gia điều trị bằng Methadone


Trở về


Bà Tuyết góa chồng, chỉ có một người con trai. Thế nhưng, người con năm nay chỉ mới 30 tuổi mà đã có hơn 20 năm nghiện ma túy. Nhiều lần bà đưa con vào trại cai nghiện nhưng vẫn không thoát khỏi nghiện ngập và tiền bạc bà tích cóp hàng chục năm cũng lần lượt ra đi vì con.


Đầu năm 2009, sau khi báo chí thông tin chương trình điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone, bà Tuyết chở con vào Trung tâm Tham vấn hỗ trợ cộng đồng quận 6 tham gia uống thuốc Methadone. Chỉ vài tháng điều trị, đứa con nghiện ngập của bà dần dần giảm tần suất sử dụng ma túy, sau đó ngừng hẳn. Thấy vậy, bà bắt luôn người con dâu (cũng bị nghiện) tham gia. Nhờ vậy, hai vợ chồng này đã bỏ hẳn được ma túy và cuộc sống dần đi vào ổn định. “Sau một lần con tôi vấp ngã vì ma túy, tôi luôn động viên con đừng để ma túy đánh ngã thêm lần nữa”- bà Tuyết nói.


Anh Nguyễn Thanh Tấn (35 tuổi, ngụ phường 16, quận 4) đã từng sử dụng ma túy ở tuổi 15. Qua gần chục năm cai nghiện tập trung ở nhiều địa phương như Đồng Nai, Bình Thuận..., anh cũng chẳng khá hơn. Mỗi lần tái hòa nhập cộng đồng là anh lại không thoát khỏi cám dỗ của “cái chết trắng” và cuộc đời anh tiếp tục vất vưởng với nhiều phen chết đi sống lại. Thế rồi, nhờ chương trình cai nghiện bằng Methadone, anh đã đoạn tuyệt với ma túy; tâm lý, sức khỏe ổn định. Hạnh phúc hơn, anh lập gia đình, sinh con, có công ăn việc làm ổn định. “Xa rời ma túy, lại được đứng vào đội ngũ giáo dục viên đồng đẳng của địa phương giúp ích cho nhiều người, tôi hạnh phúc lắm”- anh Tấn cho biết.


Đừng nghĩ là “chiếc đũa thần”


Theo TS Lê Trường Giang, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM kiêm Chủ tịch Ủy ban Phòng chống HIV/AIDS TPHCM, đến tháng 2-2009, trên địa bàn TPHCM đã có 15.706 người sau cai tái hòa nhập cộng đồng. Số người tái hòa nhập cộng đồng đang được quản lý tại địa phương chiếm gần 70%. Chương trình thí điểm điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone được Bộ Y tế triển khai tại một số TP lớn như Hải Phòng, Hà Nội, TPHCM. Ở TPHCM, chương trình này được triển khai từ tháng 5-2008 tại các quận 4, 6 và Bình Thạnh; có 526 người tham gia điều trị. Đến nay, 75% người không còn sử dụng ma túy, 55% người được cải thiện tình trạng sức khỏe... Sắp tới, chương trình sẽ nhân rộng, trước mắt, mở thêm 2 điểm điều trị mới trên địa bàn TP, giảm tải cho số cơ sở đang điều trị Methadone hiện nay.


Ông Nguyễn Thành Tài, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM, đánh giá cao hiệu quả của chương trình. Tuy nhiên, ông Tài lưu ý đây chỉ là một trong những giải pháp nhằm giảm tỉ lệ nghiện, nhiễm HIV/AIDS trên địa bàn TP. Ông chỉ đạo các địa phương tiếp tục tăng cường hơn nữa công tác phòng chống HIV/AIDS như đã làm lâu nay: “Đừng nghĩ đây là “chiếc đũa thần” làm thay đổi tất cả mà phải thực hiện rà soát, quản lý chặt, làm sao phải giảm số người nghiện ma túy, nhiễm HIV/AIDS... là mục tiêu lớn mà các địa phương phải hướng đến”.

Bài và ảnh: NGUYỄN THẠNH
Ngày :
Tận mắt thấy một người bị đánh hội đồng ngay trên phố, bạn sẽ làm gì?
  • Chạy đến can ngăn
  • Báo ngay cho công an gần nhất
  • Muốn can ngăn nhưng sợ trả thù
  • Biết gì mà can, kệ họ
192.168.4.101