Đó là những gì mà QK4 và Đồng Tháp đã làm được ở nửa đầu mùa này. Nhưng đến thời điểm hiện tại, một trong hai hiện tượng của V-League đang phải đối mặt với nguy cơ xuống hạng rõ ràng. QK4, đội bóng gây bất ngờ nhất giai đoạn một V-League, sau thất bại 1-6 trước M.Nam Định, đã thua tổng cộng 6 trận liên tiếp ở lượt về và chính thức “cầm đèn đỏ” cùng Thanh Hóa.
2. QK4 thua vì họ quá nghèo và vì họ thân cô thế cô giữa một V-League có quá nhiều đại gia hoàn toàn đủ khả năng thay đổi vận mệnh đội bóng bằng... tiền, chưa kể những mối quan hệ còn sót lại từ quá khứ. QK4 không có gì ngoài sức mạnh tinh thần nhưng ở một giải đấu khắc nghiệt và có tính cạnh tranh cao như V-League, đâu thể chơi bằng tinh thần mãi được.
Mới bước sang giai đoạn hai của V-League, những ngoại binh được đánh giá là “ngon” của QK4 đã bị các đại gia ve vãn, lôi kéo. Khi những Lazaro, Moses hay Mota đã khẳng định được thương hiệu rồi thì việc họ không còn thiết chơi cho QK4 là việc tất yếu. HLV Vũ Quang Bảo biết điều đó nhưng cũng đành bất lực bởi đội bóng của ông đâu có nhiều tiền để mà giữ chân những ngoại binh muốn có lương cao, có chế độ đãi ngộ tốt.
QK4 vốn là tập hợp của những anh lính quân khu đam mê chơi bóng. Họ không có “quan hệ ân tình” với đội nào ở V-League nên khi thất cơ lỡ vận, QK4 chẳng được nương tay như những đội khác.
3. Nghèo không phải là một tội nhưng nó là sự thua thiệt. Cứ nhìn vào những đội nhà giàu ở V-League thì thấy, giai đoạn họ rơi vào bế tắc thì ngay lập tức khả năng tài chính dồi dào đã cứu cả đội bóng. Trường hợp của Thể Công, T&T Hà Nội - những đội cầm đèn đỏ sau giai đoạn một - là ví dụ điển hình. Những đội bóng này có tiền để thay tướng, để đi tới nửa vòng trái đất chiêu mộ ngoại binh mới, đó là chưa nói đến việc đơn giản là để tạo mối quan hệ với các đội khác...
Những đội nhà giàu thì cũng luôn biết cách “giúp nhau” và tạo ra những “liên minh” để không chết tức tưởi như nhà nghèo...
Bình luận (0)