Có người còn tự tin rằng đã hiểu rõ... mồn một chàng trước khi cưới. Bởi đàn ông không có gì khó hiểu, họ không "phức tạp" hay "bí ẩn" như phái nữ.
Thực tế có đáng "lạc quan" như thế?
Hội chứng "trăng nơi đáy giếng"
Không ít người xem truyện ngắn "Trăng nơi đáy giếng" của nhà văn Trần Thùy Mai thì hơi... bị thắc mắc, sao giờ này mà còn có người phụ nữ tôn thờ chồng dữ vậy? Ngoan ngoãn một chiều, cúc cung phục vụ, xem chồng như một ông... thánh. Thảo nào khi thất vọng vì những hành động "phàm tục", giả dối của chồng, thì người vợ ấy chỉ còn cách là yêu người... cõi trên. Cái hay của câu chuyện chính là ở chỗ đó.
Nhiều người vợ tôn thờ vì chồng mình có học thức cao, có vị trí xã hội hoặc nổi tiếng, danh giá, ai cũng nể trọng... Làm sao họ dám ngoại tình hoặc có những hành vi được cho là đồi bại? Thực tế cho thấy, danh vọng của người đàn ông chưa hẳn là rào cản, là con đê ngăn tình cảm hay bản năng đàn ông của họ khỏi tràn bờ. Biết bao ông "tai to mặt lớn" cũng lén lút lập "hậu cung", nuôi bồ nhí, có con rơi... Cố Tổng thống Pháp Mitterand, được xem là vĩ nhân của châu Âu, cũng từng có một cô con gái "rơi" với một nhà báo nữ tài sắc. Rồi cựu Tổng thống Mỹ Clinton cũng lem nhem với cô thực tập sinh ở Nhà Trắng.

Ảnh chỉ có tính minh họa
Chị Hiền – bạn tôi, được xem là mẫu người vợ lý tưởng theo truyền thống với những phẩm chất như chung thủy, đảm đang, hiền thục... hoàn toàn suy sụp khi khám phá ra chồng mình – một người rất có uy tín, có học vị cao lại có con rơi từ lâu, bằng đứa con út của chị đang học lớp 9. Lâu nay, chị khăng khăng rằng, người chồng danh giá mà chị tôn thờ, đặt trọn niềm tin, giao phó cả cuộc đời không thể nào "xấu xa" như thế.
Quá tin chồng
Với phái nữ, có yêu có tin, có tin mới yêu được, thế nhưng liệu sự cả tin của họ có đáng khuyến khích?
Chị Huyền T. - một giáo viên ngoài 30 tuổi, lập gia đình được bốn năm và có một cô con gái kháu khỉnh. Khi người bạn gái thân đến nhà chơi, tỉ tê với chị rằng, có lẽ chồng chị đang ngoại tình thì thay vì lắng nghe và kiểm chứng thông tin, chị lại nổi giận mắng bạn. Người bạn thất vọng ra về, nhưng sau đó thì sự thật cứ là sự thật.
Nhiều phụ nữ đau khổ vì chồng ngoại tình, thường viết thư hay đến gặp nhà tư vấn với câu mở đầu "Không ai học được chữ ngờ!". Quả là chữ ngờ có phần khó "học" thật, nhưng muốn giữ được hạnh phúc gia đình thì phải chịu khó học. Vì không biết đến chữ ngờ, nên nhiều người vợ vô tư mời bạn gái đến nhà ở chung, nhờ em gái, chị gái đến phụ việc hoặc cậy người giúp việc nhà để... chăm sóc chồng con khi mình vắng nhà. Nhưng ngay cả khi người vợ sống sờ sờ trong nhà thì "tai nạn" vẫn xảy ra, vẫn bị "mất" chồng theo một nghĩa nào đó.
Quá coi thường
Có không ít bà vợ lại coi thường chồng, nói nôm na là "lờn mặt". Họ thường là những người vợ được chồng yêu chiều, nhờ cậy, họ tự tin vào nhan sắc, sức quyến rũ hay một quyền lực nào đó của mình. Nhiều phụ nữ thành đạt, bận rộn để kiếm nhiều tiền thường... bỏ quên chồng, ít quan tâm hoặc "ăn hiếp" chồng. Người chồng hiền hoặc "lép vế" vẫn có thể nhường nhịn, chịu đựng...
Thế nhưng, khi tâm thế đàn ông bị tổn thương sâu sắc, thì tình yêu dành cho vợ cũng có nguy cơ... hấp hối. Và điều người đàn ông sợ nhất chính là bị... cắm sừng, đó là đòn chí mạng khiến một người hùng cũng phải ngã quỵ, đừng nói những người chồng bình thường.
Ngày nay, có những cô vợ quá hiện đại, cứ xem chuyện ngoại tình như một cuộc rong chơi vô tội vạ. Phụ nữ có thể tha thứ cho chồng những phút anh ta yếu lòng, những cuộc "rong chơi", những lúc "ăn bánh trả tiền", nhưng đàn ông thì không! Họ có thể lấy một phụ nữ từng có một, hai đời chồng nhưng lại không chấp nhận vợ mình "ăn vụng".
Hiểu chồng có khó không?
Hiểu chồng không quá khó nhưng cũng không dễ chút nào. Một phần vì tâm sinh lý phái nam luôn khác với phái nữ, chưa kể học vấn, tuổi tác, nền tảng văn hóa, thành phần xuất thân của mỗi người rất khác nhau. Danh ngôn về quan hệ nam nữ có câu: "Với phái nữ, hãy hiểu họ ít thôi và yêu họ nhiều hơn". Còn với phái nam thì ngược lại "Hãy hiểu họ nhiều hơn và yêu họ ít thôi".
Người phụ nữ cần quan tâm, hiểu chồng để phòng ngừa hoặc thích ứng, cảm hóa hoặc chấp nhận người đàn ông của riêng mình. Khi hiểu được chồng, người vợ sẽ bớt dằn vặt trước những thói tật của chồng, cảm thông với chồng trong đời sống, ứng xử và chuyện chăn gối, để rồi độ lượng hơn, bớt khắt khe, đồng thời cũng dễ sống hạnh phúc hơn.
Bình luận (0)