Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Chelsea sợ mất Kenyon và Terry

Trần Đoàn

Sắp sang Mỹ du đấu nhưng Chelsea vẫn chưa biết chắc đội trưởng J. Terry có ở lại hay đầu quân cho Manchester City, trong lúc Tổng Giám đốc P. Kenyon cũng muốn ra đi

Cuối tuần này, Chelsea sẽ du đấu trận đầu tiên tại Mỹ, gặp CLB Seattle Sounders vào tối 18-7, trước khi đối đầu với Inter Milan của cựu HLV J. Mourinho tại California. Tuy nhiên, tình hình của “the Blue” xem ra chưa ổn định bởi tân HLV C. Ancelotti chưa biết chắc là đội trưởng J. Terry có ở lại hay sang Manchester City, trong lúc Tổng Giám đốc P. Kenyon cũng muốn ra đi.

img
Đội trưởng Terry (trái) đang bị Manchester City lôi kéo bằng chính chiêu “lấy tiền đè người”
 của Chelsea trước đây! Ảnh: REUTERS


HLV Ancelotti tuyên bố sẽ giữ Terry lại bằng mọi giá bởi trung vệ người Anh không chỉ là thủ lĩnh của hàng thủ mà còn là linh hồn của đội, là biểu tượng cho sự trung thành của đội bóng. Tuy nhiên, lòng trung thành của Terry đang ít nhiều bị lung lay trước mức lương hấp dẫn từ Manchester City, đội hứa tăng lương cho anh từ 140.000 bảng Anh/tuần lên 280.000 bảng Anh/tuần và sẵn sàng trả cho Chelsea 32 triệu bảng phí chuyển nhượng.


Tỉ phú R. Abramovich chắc hẳn đang rất cay cú vì Man City đang dùng chính sách “lấy tiền đè người” mà ông từng áp dụng lúc mới mua Chelsea! Vì thế, người hâm mộ Chelsea cũng như báo giới chờ nhà tài phiệt Nga này phản ứng ra sao trước sự tấn công liên tục của Man City trong vụ Terry. Ông Abramovich tuyên bố không tăng lương cho đội trưởng Chelsea, người hiện hưởng lương cao nhất đội, nhưng chắc chắn tỉ phú Nga cũng không bán Terry. Tân HLV Ancelotti cần sự ổn định ở hàng thủ và không kịp tìm người thay thế. Trong ba trung vệ còn lại thì Alex đọc trận đấu chưa thật tốt, Ivanovic non kinh nghiệm còn R. Carvalho bắt đầu sa sút, chơi bóng bổng không tốt. Hơn nữa nếu bán Terry, Abramovich sẽ làm CĐV mất niềm tin, còn tinh thần toàn đội cũng sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều.


Mối lo khác của Abramovich là Tổng Giám đốc P. Kenyon cũng có ý định ra đi và nhiều tin đồn cho biết ông cũng bị... Man City chiêu dụ. Từng đem về M.U nhiều hợp đồng tài trợ, quảng cáo lớn và vừa giúp Chelsea kéo dài hợp đồng tài trợ chính với Samsung (mỗi năm 11 triệu bảng Anh), nhưng ông Kenyon gần đây dường như không được Abramovich trọng dụng hoặc bị gạt khỏi những công việc liên quan đến chuyên môn. Bằng chứng là ông ít được hỏi ý kiến trong những vụ quan trọng của CLB: HLV F. Scolari bị sa thải khi ông đang đi nghỉ mát và tỉ phú Nga cũng tự tay chọn Ancelotti, trong lúc Kenyon chính là người thuyết phục J. Mourinho về Chelsea, bắt đầu thời kỳ thành công từ năm 2005.


Tuy nhiên, với kinh nghiệm về thương thảo hợp đồng thương mại, ông Kenyon không sợ thất nghiệp vì nhiều CLB lớn đang cần kiếm tiền trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu vẫn còn ảm đạm.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo