Bộ phim Có lẽ nào ta yêu nhau (đang phát trên VTV1 lúc 20 giờ, từ thứ hai đến thứ tư) vừa lên sóng những tập đầu tiên đã bị dư luận ào ạt lên tiếng chỉ trích về những điểm khó hiểu của bộ phim, từ chuyện khung hình bị thu nhỏ, góc máy thường xuyên chao đảo, hình ảnh lúc tối thui, lúc trắng bệch cho đến chuyện lạm dụng khai thác thân thể diễn viên, bối cảnh xa lạ, cảnh quay quá dài, tiết tấu rề rà, chất lượng âm thanh quá kém, diễn viên diễn xuất hời hợt... Ngay sau đó, đạo diễn Tống Thành Vinh liền có bài trả lời phỏng vấn đăng trên một tạp chí điện ảnh, cho rằng: “Tôi có cảm giác khán giả VN xem phim trong trạng thái khá căng thẳng. Nếu bạn xem với thái độ bình tĩnh thì sẽ thấy phim không có gì khủng khiếp”.
Ô hay, phim ảnh lâu nay được định nghĩa là một loại hình giải trí, công chúng xem phim để thư giãn, chứ mấy ai xem phim để chăm chăm “nhặt sạn” hay “vạch lá tìm sâu” đâu mà phải luôn trong trạng thái căng thẳng thần kinh như lời ông đạo diễn này giải thích!
Cũng đổ thừa cho khán giả không hiểu ý đồ sáng tạo của mình là nữ đạo diễn Hồng Ngân. Trước những ý kiến phê bình bộ phim Xin lỗi tình yêu (đang phát trên VTV1 lúc 20 giờ thứ năm, sáu) có quá nhiều lỗi về hành động nhân vật, tình tiết vô lý, vai nữ chính diễn quá tệ, nữ đạo diễn này hùng hồn đáp trả trên một tờ báo: “Phim tôi làm theo phong cách Mỹ. Phải chăng khi xem phim Mỹ, người ta chuẩn bị tâm lý ngưỡng mộ để thưởng thức và cảm nhận toàn bộ cái đẹp của tác phẩm, còn với phim VN thì người xem VN lại xét nét hơn?”.
Không thẳng thừng đổ lỗi cho khán giả như hai đạo diễn trên, đạo diễn Lưu Trọng Ninh thanh minh một cách khéo léo về những chi tiết quá vô lý, thể hiện sự hạn chế về kiến thức pháp luật của người làm phim trong phim 13 nữ tù (đang phát trên VTV3 lúc 15 giờ thứ bảy, chủ nhật) rằng: “Trong sự vô lý có cái có lý”(!?).
Khán giả có yêu phim VN thì mới dành thời gian xem và góp ý khen chê về bộ phim, vì vậy thật không công bằng khi mà những nhận xét của họ lại bị các đạo diễn phản bác và cao giọng rằng không hiểu ý đồ của họ. Thiết nghĩ đạo diễn làm ra một bộ phim là để chuyển tải một thông điệp mà mình muốn gửi gắm đến người xem, nhưng một khi người xem không “cảm” được ý đồ của đạo diễn thì lỗi đầu tiên thuộc về chính người sáng tạo ra bộ phim đó chứ không phải người thưởng thức.
Bình luận (0)