Cách đây không lâu, tại nhà hàng Cathay, đường Cách Mạng Tháng Tám, quận 3 - TPHCM có một đám cưới đặc biệt: Cả cô dâu và chú rể đều trẻ... ngoài sức tưởng tượng. Cô dâu là N.N.N, 14 tuổi 6 tháng, còn chú rể là T.T.N, 17 tuổi, đều ngụ tại phường 2, quận 4. Đám cưới diễn ra khá rình rang, gia đình cô dâu chú rể đều vui tươi, hớn hở. Khi chuyện đã rồi, chính quyền địa phương mới biết.
“Yêu” quá sớm
Công an phường 2 đã báo cáo lên Công an quận 4 làm rõ đám cưới đặc biệt này. N.N và T.N yêu nhau từ tháng 10-2008, họ đã nhiều lần đưa nhau đi Đà Lạt, Cần Thơ chơi cả tuần lễ. Kết quả của mấy tháng yêu đương là bụng bầu của cô bé ngày càng lớn. Khi phát hiện, hai gia đình không có cách nào khác là phải đồng ý cho đôi trẻ được làm đám cưới dù không có giấy đăng k ý kết hôn. Khi làm đám cưới, chú rể T.T.N đang trong quá trình chịu sự quản lý vì hành vi trộm cắp tài sản trước đó không lâu.
Một trường hợp khác cũng bi hài không kém, đó là chuyện T.N.P.T, ngụ tại phường 5, quận 4 có mang đến tháng thứ 9 thì mẹ mới phát hiện. “Lần đó thấy cháu mặc áo dài, bụng to hơn bình thường, tôi gặng hỏi, cháu nói mang thai rồi.

T. làm mẹ ở tuổi 15
Đi khám, bác sĩ khuyên về nhà nghỉ ngơi chờ vài tuần nữa là sinh”- bà Nguyễn Thị Kim L., mẹ của T. nhớ lại. T. khai nhận với mẹ “tác giả” của cái thai là Trần Minh H., tạm trú tại quận Bình Tân. H. làm gần nhà T. nên quen biết rồi “yêu” cô gái trẻ này. Bà L. đã viết đơn tố cáo H. lên công an phường. Gia đình H. buộc phải đến “thương lượng” với mẹ con T., hứa sẽ tổ chức cưới xin đàng hoàng khi T. tròn 18 tuổi nên bà L. đã đồng ý bãi nại. Tuy nhiên, vụ việc hiện nay đang được Công an quận Bình Tân thụ lý.
Mười tám tuổi: 2 con
Đó là trường hợp của Nguyễn Thị Trâm A., hiện tạm trú tại xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh. Con lớn của A. 4 tuổi, còn đứa bé mới 3 tháng tuổi. Điều đau lòng là việc A. có thai và làm mẹ sớm là do chính mẹ của mình ép gả.
Khi A. 14 tuổi, mẹ của A. là bà Nguyễn Thị Diệu H., 36 tuổi, bảo con gái theo mình đi lấy tiền chữa bệnh cho cha đang loét bao tử. Bà H. đã dẫn con gái đến một khách sạn và nói: “Giờ cha bệnh, mẹ không có tiền, con làm vợ nhỏ của một người trong khách sạn này để lấy tiền chữa bệnh cho cha”. Thương cha, A. chấp nhận “làm vợ” của một ông Việt kiều. Khi hay tin A. có thai, người đàn ông này đã bay về Úc. Vụ gả bán đó, bà H. bỏ túi 1.000 USD.

Trâm A. và con gái thứ hai
Bà Nguyễn Thị Y., 68 tuổi, bà nội của A. hiện đang nuôi đứa con đầu lòng của cháu nội, khóc kể lại: “Một ngày, thấy cháu bụng lùm lùm, tôi hỏi nó thì mới biết chuyện. Tôi gặp mẹ nó, mẹ nó còn nói: “Cháu bà tình nguyện cứu con trai bà, mắc mớ chi đến tôi”. Nói xong, nó ôm tiền lặn đi đâu mấy tháng trời, bỏ con bé sinh nở một mình”. Nhưng trớ trêu thay, một năm sau, A. lại bị chính người mẹ này ép quan hệ với một người đàn ông người Nhật, 64 tuổi, để lấy 4.000 USD. Sau đó, A. lại mang thai và sinh thêm một bé gái khi mới tròn 18 tuổi. Đến giờ hai cháu bé vẫn chưa có khai sinh.
Cha mẹ thờ ơ
Chúng tôi đến phòng trọ nơi vợ chồng bà H. đang ở. Ông Nguyễn Tường Tr. (44 tuổi, cha của A.) cho biết bà H. đi khâu giày đến khuya mới về. Ông Tr. và bà H. có hai con, A. là con gái đầu. Nhắc chuyện con gái, ông Tr. buồn rầu: “Nó vì thương tôi mà hy sinh cả đời con gái”. Qua số điện thoại ông Tr. cung cấp, chúng tôi liên lạc với bà H. Bà này lạnh lùng nói: “Con gái tôi có đẹp tốt gì đâu mà đi tố cáo tôi! Những việc nó làm đều tự nguyện!”.
Điều đáng nói là những vụ việc như vậy xảy ra đều ở những gia đình do cha mẹ bận rộn làm ăn, không có thời gian quản lý, trông nom con cái nên mới ra nông nỗi. Khi sự việc đã rồi, bà L., mẹ của T., mới ân hận: “Tôi đã không quan tâm, giáo dục con cái đúng đắn nên mới xảy ra chuyện. Giờ chuyện đã lỡ rồi, chúng tôi chỉ biết chăm sóc, an ủi cháu”.
Chúng tôi cũng tìm đến gia đình N. để tìm hiểu kỹ hơn về hoàn cảnh gia đình em. Nhưng khi chúng tôi đến, cha mẹ của N. lớn tiếng: “Con tôi lấy chồng, sinh con thì có gì sai? Nó bao nhiêu tuổi là việc của nó, quan tâm làm gì!”.
Bà Phạm Vũ Ánh Minh, Phó Chủ tịch UBND phường 2, quận 4, cho biết: “Khi chính quyền địa phương biết chuyện thì sự đã rồi. Cũng tại tổ dân phố nể nang tình làng nghĩa xóm nên đã không báo cho chúng tôi”. Bà Minh cũng thừa nhận công tác tuyên truyền luật pháp ở cơ sở chưa đi vào chiều sâu nên để sự việc đáng tiếc như vậy xảy ra...
Bình luận (0)