
Khi có thời gian rỗi, không ít chủ nhà cũng xắn tay làm việc phụ người giúp việc. Ảnh minh họa (Internet)
Xem 1001 chuyện về Oshin
Mọi người trong gia đình tôi chưa bao giờ phân biệt đối xử mà luôn coi người làm như người trong gia đình, khi ốm đau bệnh tật tôi chở đi khám bệnh và có trường hợp đã chi cả triệu để mua thuốc dù chỉ mới giúp việc hơn 2 tháng.
Qua thực tế của mình, tôi thấy đa phần người giúp việc xuất thân từ nông thôn, thường không có ý thức về kỷ luật trong lao động, như: cho phép mình tự do sử dụng đồ của người khác; không hoàn thành công việc, nhất là khi chủ nhà đi vắng, không nngười kiểm soát; sử dụng điện thoại, điện, nước thoải mái, không hề biết tiết kiệm, có lần tôi đã trả cước hơn 500 ngàn/tháng mà gia đìmh chỉ gọi vài cuộc gọi nội thành và... còn rất nhiều vấn đề khác.
Hiện nhu cầu xã hội về người giúp việc nhà rất nhiều. Vì vậy, mong rằng những người có ý định đi làm công việc này hãy suy nghĩ một cách nghiêm túc, xác định đây cũng là một nghề để ý thức và làm tốt công việc; như vậy mới tạo được sự tin yêu của người sử dụng lao động.