Theo báo The Washington Post, cuốn hồi ký sẽ kể nhiều chuyện chưa bao giờ được nói ra về mối quan hệ của ông Cheney với cựu TT George W. Bush liên quan đến những sự kiện chính trị quan trọng của nước Mỹ trong nhiệm kỳ TT của ông Bush. Đáng chú ý nhất là ông Cheney nhận xét rằng cựu TT Bush đã dần dần xa lánh, không còn nghe theo ý kiến người phó của mình trong nhiệm kỳ thứ hai ở Nhà Trắng, người tỏ ra có quan điểm độc lập về một loạt vấn đề.

Cựu phó TT Dick Cheney tại CLB báo chí quốc gia ở Washington. Ảnh: AP
Ông Cheney được coi là vị phó TT có ảnh hưởng nhất trong lịch sử Mỹ. Nội dung của cuốn hồi ký được ông trao đổi trong những cuộc chuyện trò với giới học giả, nhà ngoại giao, chuyên gia chính trị và đồng nghiệp cũ. Những chuyện riêng tư này đã được những người đối thoại với ông kể lại cho báo The Washington Post.
Theo ông Stephen Hayes, người chấp bút cuốn hồi ký, ông Cheney kể với ông: “Khi TT Bush có những quyết định mà tôi không tán thành, tôi vẫn ủng hộ ông, không công khai phản đối và ngăn cản. Giờ đây, tôi có thể nói ra điều này sau khi cả hai người chúng tôi đã mãn nhiệm. Tôi có những cảm nghĩ mạnh mẽ về những gì đã xảy ra và tôi không có lý do gì không nói thẳng ý kiến của mình về những điều đó”. Ông Cheney tâm sự với người chấp bút cuốn sách rằng trong cuộc đời hoạt động chính trị của mình từ khi làm chánh văn phòng thời TT Gerald Ford đến những năm làm phó TT dưới chính quyền Bush, có những điều bí mật bây giờ mới có thể tiết lộ để mọi người biết, không thể “sống để bụng, chết mang đi”.
Cây bút Barton Gellman của báo The Washington Post, tác giả cuốn sách Angler (Người câu cá) viết về cuộc đời ông Cheney, cho biết vị cựu phó TT chê ông Bush dễ nhượng bộ sức ép và có nhược điểm về đạo đức. Ông Cheney nói ông Bush cũng chỉ là một chính trị gia bình thường.
Theo cố vấn an ninh quốc gia của ông Cheney là John Hannah, giờ đây vị cựu phó TT mới thừa nhận ông “có nhiều hoài nghi về hệ thống chính sách của Mỹ trong nhiệm kỳ 2 của chính quyền Bush”.