Cách đây chừng vài tháng, gặp ai, nhạc sĩ Lê Quang cũng sôi nổi, hoan hỉ bởi anh đang tất bật chuẩn bị cho live show kỷ niệm 20 năm hoạt động âm nhạc của mình, dự kiến diễn ra vào tháng 9 tới. Ấy vậy, giờ gặp lại, người ta nhận thấy ở anh một gương mặt khác: mệt mỏi với nụ cười phảng phất nét buồn.

Nhạc sĩ Lê Quang hai lần nhận giải Mai Vàng. Ảnh: N.Hữu
Cú sốc trong đời
“Mọi dự án, kể cả live show cá nhân sẽ phải dời đến đầu năm 2010. Giờ tôi chẳng còn tinh thần đâu để làm tốt những gì mình có thể” - Lê Quang thở dài. Thật ra, cảm xúc mà Lê Quang đang mang cũng dễ hiểu. Trái tim người nghệ sĩ vốn nhạy cảm tưởng chừng tan vỡ khi trong một thời gian ngắn, anh chứng kiến nhiều biến cố có sức ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của anh. Anh tâm sự: “Nỗi bàng hoàng trước sự ra đi đột ngột của người anh trong nghề là nhạc sĩ Bảo Phúc còn nguyên đó thì người bạn thân Huỳnh Phúc Điền nằm xuống khi tuổi đời còn quá trẻ.
Tôi như người thất thần và chẳng thể tin nổi cuộc đời sao ngắn ngủi đến vậy. Cộng sự ăn ý nhất của anh trong các sô diễn mang tính sự kiện của thị trường nhạc Việt không còn, mọi ý tưởng, tâm huyết của anh với âm nhạc dường như rơi vào trạng thái chơi vơi như chính cảm xúc của anh lúc này vậy. Bởi, “khi bên cạnh tôi luôn có một người cũng có tâm huyết, chí hướng, niềm đam mê và sự nhiệt thành như tôi thì mọi dự án, dù có khó khăn đến mức nào, chúng tôi đều dễ dàng giải quyết. nhưng lúc này, khi chỉ còn một mình, hẳn nhiên, tôi sẽ phải gặp khó khăn khi thực hiện những ý tưởng của mình” - Lê Quang chia sẻ.
|
Nhắc đến Giải Mai Vàng 2002 dành cho nhạc sĩ được yêu thích lần đầu tiên anh nhận được với ca khúc Dòng máu Lạc Hồng và Giải Mai Vàng 2003 dành cho ca khúc Giấc mơ màu xanh, Lê Quang nói: “Đến giờ, cảm xúc trong tôi vẫn còn nguyên vẹn. Lúc đó, cái tên Lê Quang còn mới lắm, trong khi danh sách đề cử toàn là các nhạc sĩ đàn anh tài năng. Nếu trước đây, tôi chưa từng nghĩ sẽ được nhận Giải Mai Vàng thì ngay khi cầm trên tay giải thưởng Mai Vàng, tôi luôn tự nhủ phải làm việc để lại được nhận Giải Mai Vàng. Điều đó trở thành động lực lớn cho tôi trong sự nghiệp sáng tác âm nhạc”. |
Sự “ở ẩn” của Lê Quang còn có lý do khách quan là hiện trạng suy thoái của thị trường ca nhạc Việt
Nam. Những khó khăn cứ chồng chéo, từ sự luẩn quẩn trong đi tìm đích đến, sự bùng phát của những tư duy âm nhạc theo kiểu “ăn xổi ở thì” đến kinh phí hoạt động... khiến cho một nhạc sĩ vốn rất năng động trong thị trường như anh cũng nhụt chí, không còn hứng thú gì. Dẫu vậy, con người ta khi đã mang nghiệp nghệ sĩ, mục tiêu sống còn vẫn là nghệ thuật. Nhưng anh cần một khoảng dừng cần thiết cho một hành trình mới với sự tự tin, bản lĩnh và hứng khởi hơn trước. Anh cho biết: “Gần 2 năm nay, tôi dành thời gian để chiêm nghiệm về con đường tôi đã đi, về cuộc đời và chính con người tôi. Tôi đang sửa soạn cho hành trình mới của mình vào năm tới: Đầy nhiệt huyết nhưng thận trọng hơn”.
Vạch ra con đường mới
20 năm theo đuổi nghiệp sáng tác, cái tên Lê Quang đã trở nên quá đỗi quen thuộc với khán giả yêu nhạc. Những sáng tác của anh, với những dấu ấn riêng, đã góp phần làm nên tên tuổi của nhiều ca sĩ.
Nhiều người trong giới trìu mến gọi anh là “ngôi sao của những ngôi sao”. Bởi những ca khúc của anh đã giúp không ít giọng ca được nổi danh đạt được những thành tựu đáng kể trong các giải thưởng do công chúng trao tặng. Điển hình là Giải Mai Vàng (ca sĩ Quang Dũng nhận Giải Mai Vàng năm 2005 với ca khúc Chuyện của tôi; Đàm Vĩnh Hưng nhận Giải Mai Vàng 2007 với Lạc mất em; Đan Trường nhận Giải Mai Vàng 2002, 2003 với ca khúc Dòng máu Lạc Hồng, Giấc mơ màu xanh,...).
Bản thân anh cũng thấy hài lòng với những thành tựu mà mình đạt được (hai lần nhận Giải Mai Vàng dành cho nhạc sĩ vào các năm 2002 và 2003) nhưng anh cho rằng: “Mặt trái của sự hài lòng chính là tư tưởng thỏa mãn. Chăm chăm đi trên con đường thẳng mà mình đã tạo ra cũng đồng nghĩa tự đóng khung mình trong sự nhàm chán” - anh nói. Và đó chính là lý do vì sao anh bắt đầu vạch ra một con đường mới cho mình. Anh cho biết thời gian này đang tập trung sáng tác cho những chủ đề về thiên nhiên. “Cảm nhận và hưởng thụ những điều mà cuộc sống ban tặng, đó chính là điều hạnh phúc nhất. Và âm nhạc của tôi sẽ thể hiện những điều tốt đẹp nhất ấy. Điều này không chỉ khiến cho âm nhạc của tôi mới mẻ hơn mà con người tôi cũng cảm thấy thi vị và lạc quan hơn” - Lê Quang tâm sự.
|
Không để sai lầm
20 năm dành cho hoạt động âm nhạc đối với anh không phải quá nhiều nhưng cũng không quá ít. Trải qua những thăng trầm và cả biến cố, cuộc sống đã mang đến cho anh nhiều hạnh phúc, mãn nguyện nhưng cũng không ít những nỗi đau, lo lắng và khắc khoải. Từ vị trí thành viên chơi keyboard trong ban nhạc rock Da Vàng, anh bắt đầu khẳng định mình ở lĩnh vực sáng tác với những ca khúc gần gũi người nghe, được giới chuyên môn chấp nhận. Thành công của anh là điều không thể phủ nhận nhưng con đường đến vinh quang của anh cũng có biết bao chông gai và khốn khó. “Nếu như trước đây tôi cứ lao vào cuộc hành trình chinh phục những mục tiêu do chính mình đặt ra để sau đó nhận ra rằng mình đã mất quá nhiều sức thì lúc này, đỉnh cao quan trọng nhất mà tôi phải chinh phục là không để phạm phải bất cứ sai lầm nào, kể cả trong cuộc sống lẫn âm nhạc” - Lê Quang nói. |
TÀI TRỢ GIẢI MAI VÀNG LẦN THỨ XV- 2009
