Mấy ngày nay, mỗi khi dứt cơn đau, bé Mai Trinh lại thỏ thẻ đòi mẹ đưa về để đi học. Chị Lê Thị Ái (mẹ của Mai Trinh) cố dỗ dành con mà lòng ngổn ngang trăm nỗi. Không lo sao được khi mùa tựu trường đã đến, bé phải ở lại điều trị dài ngày tại Bệnh viện Da liễu TPHCM. Bé Mai Liên (học sinh lớp 8, Trường THCS Tân Phú), chị của Mai Trinh, suốt cả mùa hè theo lên thành phố bán vé số phụ mẹ lo tiền thuốc cho em vừa trở về quê, vào năm học mới mà chưa chuẩn bị được gì.

Bé Mai Trinh đang điều trị dài ngày tại Bệnh viện Da liễu TPHCM
Bé Mai Trinh bị một căn bệnh rất lạ, bỏng nước ngoài da, hết lớp này đến lớp khác. Vợ chồng chị đã chữa chạy ở tuyến dưới nhưng bệnh tình của con không giảm. Nửa năm gần đây, bé Mai Trinh bị sốt thường xuyên. Vợ chồng chị lặn lội ôm con đến TPHCM với cuốn sổ hộ nghèo lận lưng. Họ tá hỏa khi nghe bác sĩ bảo phải ở lại điều trị nội trú dài hạn và đến nay chưa xác định cháu bé bị bệnh gì.
Tuy là ở nông thôn, nhưng vợ chồng chị Ái không có đất canh tác. Họ làm mướn nuôi hai con ăn học với mong mỏi tương lai các con sáng sủa hơn. Từ ngày bé Mai Trinh bị bệnh, số tiền công ít ỏi của hai vợ chồng không đủ mua thuốc cho con. Anh Pho, chồng chị Ái, ban đêm làm thêm nghề chài lưới kiếm cái ăn cho cả nhà.
Hiện chị Ái chăm sóc con ở bệnh viện, một mình anh Pho tần tảo đủ đường mà không thấm vào đâu. Vợ chồng họ đã lâm vào cảnh nợ nần và túng quẫn. Mẹ con chị Ái phải ăn cơm từ thiện, cầm cự từng ngày để chữa bệnh cho bé Mai Trinh. Bệnh tật và đói nghèo đã vắt kiệt gia đình nhỏ ấy. Rất mong nhận được sự sẻ chia từ cộng đồng.
|
Giúp đỡ ông Buộc trên 7 triệu đồng
M.Tú |
Danh sách các nhà hảo tâm và mọi thông tin chi tiết xin theo dõi trên: http://khatvongsong.uniad.com.vn.
Bình luận (0)