Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Lóa mắt vì lòng tham

Minh Phương

Cuối cùng, TAND TPHCM đã tuyên phạt Nguyễn Văn Bê 14 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, buộc bị cáo trả cho 3 bị hại số tiền đã chiếm đoạt là 651 triệu đồng.

Án tuyên xong, bà H. bần thần một lát rồi chạy theo luật sư hỏi: “Ông ấy chiếm đoạt của tôi gần 800 triệu đồng, tòa buộc ổng trả lại cho tôi có 310 triệu đồng. Chẳng lẽ số tiền còn lại coi như mất luôn sao? Tôi phải làm gì bây giờ?”. Khi nghe luật sư phân tích, số tiền bà đưa bị cáo không có giấy tờ gì hoặc ai làm chứng, bị cáo thừa nhận bao nhiêu thì... hay bấy nhiêu, bà đứng lại, đưa tay chặn ngang ngực, bàng hoàng: “Chết tôi rồi!”...

Hai năm trước, qua Trần Kim T. (chung sống như vợ chồng với bị cáo, hiện đã xuất ngoại), bà H. quen biết ông Bê. Ông ta khoe biết xem bói rồi xem cho bà H. một quẻ. Vờ làm ra vẻ mừng rỡ, “thầy” báo cho bà biết dưới nền nhà bà có một hố vàng với trữ lượng khoảng 1.000 lượng. Nếu muốn lấy số vàng đó, bà phải đưa cho “thầy” tiền để mua thuốc khử độc trục vàng lên mới được. Bỗng dưng có kho vàng lớn, dù chưa tận mắt nhìn thấy nhưng cũng đủ để bà H. mừng đến quên trời đất, răm rắp làm theo mọi yêu cầu và hướng dẫn của “thầy”. Từ việc đến ngân hàng vay tiền, bán miếng đất cho người cháu vợ ông ta đến việc đào trong nhà 3 lỗ sâu để “thầy” bỏ thuốc khử độc (thực chất là bột năng pha phẩm màu vàng). Thậm chí “thầy” phán là “bà đừng để cho các con đào lên lấy vàng khi chưa được tôi cho phép, nếu không cả nhà sẽ hộc máu mà chết”, bà cũng tin. Tổng cộng từ tháng 10-2007 đến tháng 6-2008, bà H. đã đưa cho vợ chồng “thầy” tổng cộng 798 triệu đồng. Tiền đã đưa mà “bùa” thì cũng đã quá lâu vẫn chưa thấy linh nghiệm, tháng 9-2008, bà H. đi tìm “thầy” mới hay “thầy” không còn ở chỗ cũ. Tá hỏa, bà cùng các con về nhà đào hố lên. Chẳng có gì ngoài vài ba thỏi vàng...  giả mà nhân lúc “thầy” làm phép, lừa bà đi ra ngoài, lén bỏ xuống rồi rẩy nước cho bà thấy vàng lấp lánh dưới hố. Đất trời sụp đổ, bà thẫn thờ lê bước ra công an xã Bình Chánh trình báo sự việc.


Tại CQĐT, Nguyễn Văn Bê khai nhận, ngoài việc lừa bà H., cũng với thủ đoạn trên, Bê đã chiếm đoạt của ông T. ở Bà Rịa- Vũng Tàu 170 triệu đồng. Riêng với bà N. (quận 6-TPHCM), Bê rủ bà góp 184 triệu đồng mua thuốc khử độc để trục vàng ở nhà bà H., sẽ được chia 300 lượng vàng.


Có mặt tại tòa và nghe chính bị cáo thừa nhận thủ đoạn lừa đảo, bị hại và gia đình họ không nén được sự phẫn nộ: “Tội của ông ta có ở tù chung thân cũng còn nhẹ”. Nhưng hỏi vì sao họ dễ dàng đưa một số tiền lớn cho bị cáo như thế, có bị hại cười trừ: “Ai mà biết đâu, cứ nghĩ bỏ ra một số tiền nhỏ mà có được số vàng lớn...”. Có bị hại đến tận hôm nay vẫn cho rằng: “Ổng dùng bùa ngải tận... bên Miên nên nói gì người ta cũng nghe”. Họ không muốn tin rằng lòng tham đã hại chính họ. Chỉ có một thực tế phũ phàng mà họ không thể không nhìn nhận là toàn bộ số tiền bị cáo chiếm đoạt được dùng vào việc tiêu xài cá nhân, đánh đề, cá độ bóng đá  đến nay... đã hết sạch. Khả năng trả lại cho bị hại (dù thực tế số tiền họ mất nhiều hơn số tiền bị cáo thừa nhận và tòa tuyên buộc) coi như bằng không vì hiện tại tài sản bị cáo cũng chẳng có gì.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo