Trước đó, khoảng 11 giờ 40 phút ngày 26-8, ông Nguyễn Minh Hùng (SN 1937, ngụ nhà 362 Hoàng Hữu Nam, phường Long Thạnh Mỹ, quận 9) phát hiện máu chảy từ kiốt trước nhà ông, bên trong kiốt có 2 người nằm bất động.
Sau khi lực lượng công an tới hiện trường, phá cửa vào phát hiện 1 nam, 1 nữ nằm cạnh nhau trên nền nhà. Người phụ nữ đã chết, trên ngực trái của nạn nhân nam có 1 vết thương; cạnh đó có 1 dao lê dính máu. Thấy người nam còn thoi thóp thở, công an đưa đi cấp cứu.
Tiến hành kiểm tra cốp 2 xe máy dựng trong kiốt, công an phát hiện 1 số giấy tờ mang tên Bảo.
Ông Hùng cho biết, kiốt nơi xảy ra án mạng là của ông cho chị Hiệp bán hủ tiếu từ ngày 20-3.
Còn Bảo khai: tối 25-8, Bảo tới chơi rồi ngủ qua đêm tại kiốt trên. Tại đây, Bảo và Hiệp đùa giỡn, sau đó xảy ra cãi nhau.
Đến 5 giờ ngày 26-8, cả hai tiếp tục cãi nhau; Hiệp nói Bảo bị tâm thần rồi thách Bảo có dám giết mình không. Do tức giận nên Bảo bóp cổ Hiệp cho đến chết, sau đó dùng dao lê đâm vào ngực tự sát nhưng không thành.
Bình luận (0)