Phải cưới!
Nếu bạn cần một lời khuyên thì sự đắn đo, băn khoăn của bạn “Phải cưới?” từ thể nghi vấn, bạn hãy mạnh dạn chuyển thành thể xác định: “Phải cưới!”. Cưới người mà bạn yêu suốt 5 năm. Tôi thiết nghĩ cô ấy đủ điều kiện để làm một người vợ đảm đang, cùng bạn xây dựng một gia đình đầm ấm. Mối tình của bạn với người con gái mới chẳng qua là cảm xúc nhất thời. Thực tế cho thấy không có hôn nhân bền vững cho những tình cảm nhất thời như vậy. Bạn cứ nhắm đường thẳng, đường thật mà đi.
(Bích Vân, quận Ninh Kiều - TP Cần Thơ)
Cố gắng suy nghĩ chín chắn
Ông cha có câu “đứng núi này trông núi nọ”, nói như thế không có nghĩa là tôi khuyên bạn nên về quê cưới người mà 5 năm cùng bạn trên con đường công danh, cũng không khuyên bạn từ hôn để đến với tình mới. Cái bạn cần bây giờ là cố gắng suy nghĩ thật chín chắn, đôi khi cái nhìn thấy chưa phải là sự thật hoàn hảo. Cái ở bên ta chưa hẳn là cái của ta. Bạn đã dũng cảm nói lên nỗi lòng của mình thì tôi tin bạn sẽ vượt qua và có được quyết định đúng đắn nhất. _(Batigon@...)
Bạn đang sai lầm
Xét về mặt đạo đức, bạn hủy hôn ngay lúc này thì đời con gái của người ta còn gì, cô ấy sẽ mang tai tiếng là có một đời chồng và sống trong đau khổ suốt đời. Xét về lương tâm, bạn nghĩ bạn sẽ sống thoải mái và hạnh phúc với người mới sao? Người con gái bỏ bạn trai được và bạn bỏ người vợ sắp cưới bây giờ được thì sau này hai người cũng có thể bỏ nhau để có người mới nữa thôi. Hạnh phúc thật sự không bao giờ đến với người sống ích kỷ và “có mới nới cũ” đâu bạn ạ!
(Kiều Hạnh, tỉnh Đồng Nai)
Hãy hoãn đám cưới
Hai bạn đã có một thời gian khá dài tìm hiểu trước khi đi tới lễ hỏi, không lẽ đó không phải là tình yêu?! Giờ bạn hãy hoãn đám cưới lại thêm một thời gian, để bạn chín chắn xác định tình cảm của mình. Sau thời gian ấy bạn đi tới hôn nhân cũng chưa muộn. Đừng cưới cô ấy mà trong lòng bạn có người con gái khác. Đau khổ nhất của phụ nữ là không có tình yêu của chồng mình. Bạn hãy xác định cho kỹ, đừng bao giờ lừa dối cô ấy. Tình yêu là nền tảng hạnh phúc bạn ạ. _(Thieny@...)
Nên biết điểm dừng
Tìm một người yêu mình thật lòng đã khó, tìm được người hiểu mình và hợp với mình càng khó hơn. Bạn nên suy nghĩ cho kỹ trước khi quyết định. Bạn muốn cưới một người vợ tốt, một người mẹ tuyệt vời cho những đứa con của bạn hay bạn muốn có một người tình làm cho bạn vui vẻ, thỏa mãn? Là đàn ông, ai cũng có lúc lạc lối nhưng phải biết điểm dừng đúng lúc, để không làm khổ mình và những người bên cạnh mình. như vậy mới là người đàn ông tốt. _(Myshu@...)
Bình luận (0)