Thật ngạc nhiên bởi hai năm qua sau khi làm đám cưới, chị luôn nói chị rất hạnh phúc và bằng lòng với cuộc sống gia đình cùng người chồng rất biết chiều vợ. Tò mò tôi hỏi: “Gần đây vợ chồng chị xảy ra chuyện hả?”, chị cười lớn: “Làm gì có chuyện gì. Nhưng chị thấy tình cảm không còn nồng nhiệt nữa. Chị luôn muốn có một tình yêu để cuộc sống ý nghĩa hơn”. Chính suy nghĩ như vậy nên chị đã chấp nhận lời tỏ tình của giám đốc trẻ một công ty.
Anh này cũng có vợ, có gia đình và biết rất rõ tình cảnh của chị nhưng họ vẫn hẹn hò. Đó là những buổi cà phê tán chuyện, những tin nhắn, email tràn ngập yêu thương. “Chị ra điều kiện là chỉ yêu thế thôi, chứ nhất định không có chuyện chung đụng thể xác. Chị vẫn còn yêu chồng bởi anh ấy là số một”- chị bộc bạch.
Vẫn thích “phiêu lưu” trong khi có một gia đình yên ổn, L. - một đồng nghiệp của tôi - suýt phải trả giá đắt. Trong lúc đang làm việc trên mạng, cô bỗng thấy một nick chưa hề biết trước đây chat với cô: “Em có nick giống tên người yêu cũ của anh”. Bắt đầu là như thế và L. đã say đắm với người đàn ông “ảo” luôn ngọt ngào, sẵn sàng trò chuyện với cô những lúc chồng đi vắng hay những lúc cô gặp khó khăn. Từ khi có “tình yêu đẹp”, L. như thấy cuộc sống mới mẻ hơn, cô cũng không còn phụ thuộc vào chồng như trước.

(Ảnh mang tính minh họa)
Tuy nhiên, khi người đàn ông “ảo” chuyển đề tài sang vấn đề “tế nhị”, L. bắt đầu thấy khó chịu. Người đàn ông luôn đề cập “sex” mỗi khi hai người trò chuyện. “Em có thấy bằng lòng với chồng?”, “Anh rất thích phụ nữ có chồng, họ rất có kinh nghiệm chuyện giường chiếu. Anh cũng từng quan hệ với một phụ nữ có chồng, mỗi lần như thế cô ấy “nhấm nháp” anh đến kiệt sức mới thôi...”. Những lời tâm sự “có mục đích” của người đàn ông ấy khiến L. sợ hãi. Cô phải trốn mỗi lần lên mạng để khỏi bị “người yêu” làm phiền. Sau cuộc “phiêu lưu”, L. giật mình: “May mà mọi chuyện chưa đi quá xa!”.
Khi chồng thường xuyên vắng nhà vì công việc, những bữa nhậu cùng đối tác, bạn bè... cũng là lúc trong lòng người vợ dấy lên nỗi trống rỗng, cô đơn. Trong những phút giây như thế, họ dễ dàng rơi vào những cuộc tình nồng cháy không cần biết ngày mai ra sao với người đàn ông khác mà họ có cơ hội tiếp xúc. Tôi không biết bao nhiêu người rơi vào những trường hợp tương tự nhưng chắc chắn, sau khi tỉnh cơn mê, nhiều người sẽ phải trả giá đắt, bởi trong hôn nhân không có chỗ cho sự phiêu lưu như thế.
Bình luận (0)