Trung thành với phong cách đơn giản và tự nhiên, Tracy Raver thả sức chụp lại những em bé sơ sinh đang say ngủ. Tờ Daily Mail của Anh mô tả loạt hình của Raver là nâng vẻ đáng yêu lên một đẳng cấp mới.
Được bọc kín trong những chiếc túi len mềm mại hoặc cuộn tròn trong những cái rổ êm ái, những sinh linh bé bỏng này chỉ vừa được vài tuần tuổi và trông dễ thương không bút mực nào tả xiết trong giấc mơ ngọt ngào của chính chúng.

Đáng yêu với chiếc mũ len trùm kín đầu


Đơn giản và tự nhiên: Luôn để các thiên thần là chính mình!
Raver cũng có một đứa con nên cô tỏ ra rất kinh nghiệm khi chia sẻ: “Quan trọng nhất là chớp đúng thời điểm. Bạn cứ để các nhóc con hoàn toàn tự do và có không gian để chúng là chính mình. Không cần uốn nắn hay tạo dáng gì cả”.


Ngon giấc trong... chiếc dĩa đựng trái cây


Những biểu hiện sinh động trên khuôn mặt thiên thần
Raver tiết lộ thêm: “Sở thích của tôi là chụp các bé trong những bộ quần áo nhiều lớp với đôi chân trần. Phong cách của tôi đơn giản và rõ ràng. Tôi tập trung vào những khuôn mặt nhỏ xíu nhưng quý giá ấy và cố chụp cho được tất cả các biểu hiện, nào là cau mày, nào là mỉm cười hay ngổ ngáo, ngộ nghĩnh…”.



Mỉm cười khoái chí trong giấc mơ ngọt ngào
Sinh sống ở Nebraska (Mỹ), Raver cùng chị gái Kelley kinh doanh nhiếp ảnh. Cả hai còn dạy kèm cho các ông bố bà mẹ chụp ảnh con mình như sử dụng ánh sáng tự nhiên, bố cục hình ảnh…

Ai ngoan hơn nào?

Nhiếp ảnh gia Tracy Raver
Bình luận (0)