Một người gốc Bolivia ôm chặt cuốn Kinh Thánh và khẳng định mình có một sứ mệnh thiêng liêng đã uy hiếp một máy bay ở Mexico với 104 hành khách và 8 thành viên phi hành đoàn hôm 9-9 (giờ địa phương). Tuy nhiên, vụ việc đã nhanh chóng kết thúc không hề có tổn hại gì.
Dọa cho nổ máy bay bằng bom giả
Theo hãng tin AP, kẻ đó là Jose Mar Flores Pereira, tự nhận là một mục sư Tin lành, 44 tuổi, người này tuyên bố y có bom và yêu cầu nói chuyện với Tổng thống (TT) Mexico Felipe Calderon sau khi chiếc máy bay Boeing 737 của hãng hàng không AeroMexico cất cánh từ khu nghỉ dưỡng Cancun ở vùng biển Caribê trở về thành phố Mexico.
Vụ việc bắt đầu từ khi Flores nói với một tiếp viên hàng không rằng lon nước trái cây mà y mang theo là một quả bom và đe dọa cho nổ tung máy bay nếu như y không được cảnh báo TT về điều mà y nói là một trận động đất đang đe dọa. Người này đã thông báo cho cơ trưởng biết sự việc.

Jose Mar Flores Pereira. Ảnh: REUTERS
Theo AP, phi công Ricardo Rios kể: Flores yêu cầu chiếc Boeing 737 bay quanh thành phố Mexico bảy vòng, nhưng máy bay không đủ nhiên liệu để thực hiện điều đó. Tên không tặc cũng yêu cầu các nhà báo nữ và TT Calderon có mặt ở sân bay để nói chuyện với y. Phi công Rios nói: “Y nói đã cố gắng nói chuyện với TT suốt ba tháng nhưng không có hồi âm nên y quyết định sử dụng kiểu đe dọa máy bay như vậy”.
Sau đó, máy bay đã hạ cánh an toàn ở thành phố Mexico. Các lực lượng an ninh được vũ trang hạng nặng vội vã đến sân bay. Nhiều trực thăng quần bên trên sân bay trong lúc chiếc máy bay nói trên đáp xuống và chạy vào khu vực dành cho các trường hợp khẩn cấp.
Cảnh sát tràn lên máy bay sau khi hành khách được phép đi xuống, còn phi hành đoàn ở lại. Cảnh sát bắt ngay Flores mà không xảy ra một sự phản kháng nào. Vài phút sau, y bị còng tay và dẫn đi. Bộ trưởng Giao thông Juan Molinar sau đó khẳng định: “Không có bom”.
Chân dung tên không tặc
Một số hành khách kể lại rằng khi ở trên máy bay, họ không hề biết về vụ không tặc này mặc dù có thấy một người đàn ông cứ giữ khư khư cuốn Kinh Thánh. Hành khách Adriana Romero nói: “Chúng tôi thực sự không biết chuyện gì đang xảy ra. Chúng tôi chỉ biết có không tặc khi thấy xe cảnh sát”.
Bộ trưởng An ninh Mexico Genaro Garcia cho biết 8 trong số 9 người đầu tiên bị bắt giữ là những hành khách bình thường. Theo ông,
Bộ trưởng An ninh Garcia cho biết: “Y nói mình là mục sư và sự mặc khải thiêng liêng đã khiến y thực hiện hành động này”.
Mẹ của y, bà Mary Pereyra de Flores, cho biết: “Tôi biết con trai tôi có được sự mặc khải này cách đây một năm. Tôi biết nó đã cố gắng tìm cách nói chuyện với TT Mexico”. Bà cũng nói bà biết ngày 9-9-09 có ý nghĩa. Bà nhấn mạnh: “Có một sự mặc khải cho ngày này”.
Tuy nhiên, theo Bộ trưởng An ninh Garcia, Flores là một kẻ nghiện ma túy đã từng bị buộc tội cướp có vũ khí ở
Bình luận (0)