Chiếc tàu nặng 800 kg, dài 6,5 m, có nội thất chật hẹp chỉ dành cho một người. Tuy nhiên, trong đó có đủ các thiết bị tối thiểu của tàu ngầm như máy đo áp suất, máy ghi hình kiểm tra, đèn chiếu, kính ngắm và nguồn cung cấp dưỡng khí để có khả năng lặn ở độ sâu 10 m. Bằng sự khéo léo và tiết kiệm, ông Đào chỉ tốn 4.400 USD cho công trình sáng chế này.

Tuy nhiên, để chiếc tàu ngầm chưa có giấy phép lưu hành này hoạt động không phải là chuyện dễ dàng. Bắc Kinh lại không gần biển nên ông Đào chỉ có cách chạy thử chiếc tàu này ở hồ nước địa phương.
Bình luận (0)