Có lẽ mọi người sẽ hỏi tại sao tôi không đi thẳng ra đường Quốc lộ 1A để đi cho tiện. Dù rất muốn nhưng ra đến Nam Sài Gòn thì tôi không tìm được chỗ gởi xe. Hàng ngày tôi phải đi từ đường Lê Trọng Tấn - Trường Chinh-CMT8-Nguyễn Thái Học-Nguyễn Hữu Thọ-Nguyễn Văn Linh rồi "quá giang" sếp đi Tân An, Long An. Chiều về thì lại tiếp tục di chuyển với tuyến đường ngược lại.
Đi trong TP thì kẹt xe, nước ngập, khói bụi vì những lô cốt và dòng người đông đúc. Còn khi đi đường quốc lộ thì cũng gặp kẹt xe, khói bụi cùng những tai nạn giao thông hết sức thương tâm. Nhiều khi tôi có cảm giác, nếu cứ tiếp tục đi như thế này có ngày "thần kinh" tôi sẽ "có vấn đề" vì phải chịu đựng cảnh kẹt xe trong thành phố và chứng kiến tai nạn giao thông. Có những khi nó ám ảnh tôi suốt nhiều ngày liền, lúc làm việc thì tôi không nghĩ đến nhưng trên đường về nhà hoặc rảnh rỗi thì "hình ảnh thương tâm" đó lại hiện ra trước mặt tôi.
Tôi cũng rất thông cảm với các anh cảnh sát giao thông vì phải làm việc cực nhọc để giải quyết ùn tắc giao thông. Bên cạnh đó, nhiều khi tôi cũng rất bất bình khi bị kẹt xe hơn cả tiếng đồng hồ ở Nam Sài Gòn và Quốc lộ 1A, không thấy bóng một anh cảnh sát nào giải tỏa ùn tắc. Sau khi thoát khỏi "ma trận" này thì lại thấp thoáng thấy các anh đứng "canh" các xe mô tô hoặc xe tải lấn tuyến để phạt. Mà nói đến "phạt" vi phạm thì còn nhiều điều phải bàn đến lắm vì phạt có biên bản thì ít mà xin các anh "thông cảm" thì nhiều.
Có lẽ các anh/chị hỏi tại sao tôi biết nhiều như vậy vì tôi thường đi chung với các anh tài xế trong công ty tôi, các anh đã từng vi phạm rồi được “cho qua”. Mới nghe thì ai cũng cười nhưng cũng buồn da diết.
Tôi cũng có cảm giác giống bạn Song Ngọc. Tôi thật sự thích những dịp lễ, tết (được nghỉ 2-3 ngày) lúc đó ra đường thì cảm thấy thật là thoải mái, vì đường phố thật là vắng vẻ, sạch sẽ và trong lành biết bao.
Đồng ý là "đất lành chim đậu", các anh chị ở những nơi khác đến đã góp phần đưa nền kinh tế TP phát triển nhưng nếu mọi người ý thức giữ gìn trật tự, góp phần đưa thành phố ngày càng văn minh, sạch đẹp thì hay biết mấy.
Các ngành chức năng cũng nên xem xét lại việc thi công các công trình, làm sao để công trình hoàn thành nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng thì sẽ tuyệt diệu biết bao.
Tôi cũng từng có dịp đi quanh TP Tân An, Long An, đi Bến Tre và một số huyện khác của Long An, nhìn những con đường nhựa mới tinh, hai bên đường là lúa, cây hoặc rạch nữa. Cảm giác không khí thật trong lành làm sao!!!!
Có lần tôi nghe một anh ở Đức Huệ, Long An nói rằng "TPHCM bây giờ là TP 'già' chứ không còn là TP 'trẻ' nữa". Là người dân TP tôi cảm thấy đau lòng biết bao. Mong rằng các cơ quan chức năng cùng với những con người sinh sống tại TPHCM tự nhìn lại mình để góp một phần rất nhỏ của mình vào việc giữ gìn trật tự, để được tự hào mình là người dân TPHCM.
X. Lan