Tôi thấy hổ thẹn
Hai năm trước, con tôi thi đại học nhưng không đủ điểm vào trường công lập. Vì thương con, lại nghĩ rằng trường công hay tư thì tấm bằng cũng có giá trị như nhau nên tôi khuyên con đăng ký vào học tại Trường ĐH Hồng Bàng, chấp nhận đóng học phí cao. Nào ngờ, việc dạy và học ở đây thật tệ. Năm ngoái, lịch học của con tôi hết sức thất thường, có ngày chỉ học hai tiết, có hôm đến trường thì được thông báo nghỉ vì không có giáo viên hay không có phòng học. Năm nay, việc học của con tôi cũng rất vất vả vì phải di chuyển tới nhiều điểm trường, trong khi các điểm trường cách nhau cả chục km. Dạy cho qua, học cho có, làm ăn như vậy chất lượng sinh viên ra trường sẽ như thế nào? Tôi thật sự thấy hổ thẹn và tránh trả lời mỗi khi có người hỏi con tôi học trường nào.
Hoàng Nguyên (Q. Bình Thạnh-TPHCM)
Chỉ là trấn an
Trên Báo Người Lao Động phát hành ngày 12-10, Hiệu trưởng Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng cho biết trường đã xây dựng phương án từng bước tăng cường cải tạo cơ sở vật chất, chỉnh đốn lề lối làm việc, lập kế hoạch bố trí học tập, xây dựng đội ngũ giảng dạy có năng lực chuyên môn và tư cách, lập chế độ thù lao, đãi ngộ xứng đáng.
Để có đủ thời gian thực hiện kế hoạch, cần khoảng 9 tháng (từ tháng 10-2009 đến tháng 6-2010).
Tôi không đồng ý kiểu trấn an dư luận của ông TS Nguyễn Mạnh Hùng, Hiệu trưởng Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng, đã nói ở trên. Bao nhiêu năm rồi và qua bao nhiêu lần tuyển sinh, trường đã làm được gì? Liệu trong vòng 9 tháng ông hiệu trưởng có chắc chắn làm được không? Theo tôi, Bộ GD-ĐT phải yêu cầu trường ngưng tuyển sinh cho đến khi nào hoàn chỉnh cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên và bảo đảm được chất lượng đầu ra cho sinh viên.
Hoàng Hảo (Q.5-TPHCM)
“Sống chết mặc bay”
Đáng trách nhất thuộc về những cán bộ thanh tra, kiểm tra của Bộ GD-ĐT, những người tham mưu cho bộ đồng ý để Trường ĐH Hồng Bàng gắn cái mác “quốc tế” vào tên trường. Không biết họ có lường trước được bao nhiêu người, bao nhiêu gia đình đã và đang điêu đứng vì có con em lỡ học trường này? Những người có lương tâm sẽ không bao giờ làm việc kiểu “sống chết mặc bay”. Tôi đã gặp rất nhiều em học Trường Hồng Bàng, ra trường không xin được việc làm, phải đi tìm trường trung cấp để học lại, coi như 4 năm trời học ở Hồng Bàng là vô ích. Bài học rút ra cho mình là đừng cẩu thả trong việc chọn trường. Tôi là chủ doanh nghiệp nhưng tôi chắc chắn một điều là không bao giờ dám nhận sinh viên tốt nghiệp Trường Hồng Bàng.
Nguyễn Thị Hương (Q.6-TPHCM)