Xuất hiện với nón đen, kính đen, cà vạt đen, nhóm No One đã cho khán giả thưởng thức những vũ điệu sôi động, trẻ trung và đầy bất ngờ. Nhiều người cứ tưởng đây là một vũ đoàn chuyên nghiệp chứ không biết đó là những... công nhân (CN) chính hiệu, thành viên CLB Hip hop Công ty Pou Yuen. Ông Củ Phát Nghiệp, Chủ tịch CĐ công ty, cho biết: “Ban đầu, chúng tôi mời thầy về công ty dạy, dạy riết hết bài, các em phải lên Nhà Văn hóa Thanh niên học. Kỹ thuật của nhóm hiện nay không thua một nhóm nhảy chuyên nghiệp nào đâu”.

Một tiết mục biểu diễn của CLB Cải lương Công ty Pou Yuen
Tiếng lành đồn xa
CLB Hip hop ra đời cách đây khoảng 4 năm, ban đầu chỉ hơn chục CN nhưng sau những đêm diễn thử tại công ty, số người đăng ký tham gia ngày càng đông. Nay CLB đã có hơn 80 CN thường xuyên luyện tập và nhóm No One được thành lập với hơn 10 thành viên chủ chốt. Đặc biệt, hip hop không chỉ làm say đắm các chàng trai mà còn hút hồn nhiều cô gái. CN Nguyễn Thị Cẩm Nhung, gia nhập nhóm gần 4 năm, cho biết: “Từ ngày đầu tiên thấy các anh chị tập, tôi đã mê tít và theo đến nay. Nhiều người có ấn tượng không tốt với hip hop, nhưng theo tôi nó là một môn nghệ thuật kết hợp giữa cảm thụ âm nhạc và biểu diễn hình thể, còn là một môn thể thao tốt để rèn luyện sức khỏe”. Không chỉ biểu diễn ở công ty, tiếng tăm của No One còn vang xa đến tận Vĩnh Long, Đồng Nai và các quận, huyện khác trong TP. “Chúng tôi cũng thường nhận được lời mời biểu diễn cho các bạn CN ở những đơn vị khác”- Nhung khoe.
Một CLB khác ra đời từ ngày thành lập công ty và đến nay vẫn còn sức hút mạnh mẽ là CLB cải lương. Ngoài những bài ca cổ bình thường, các thành viên CLB còn có màn biểu diễn khá ấn tượng với các trích đoạn cải lương. Không chỉ ca hay mà diễn xuất của các diễn viên không chuyên này còn rất thuần thục, cuốn hút. Công ty Pou Yuen còn nổi tiếng với nhiều CLB khác như khiêu vũ, võ thuật, trang điểm...
Mang tiếng cười đến công nhân
Tại KCX Tân Thuận, tuy mới chính thức hoạt động chưa đầy nửa năm nhưng CLB Lá Xanh đã trở nên quen thuộc với CN. Nguyễn Trọng Nhân, CN Công ty Bao bì Gia Phú kiêm Chủ nhiệm CLB, cho biết: “CLB hiện có hơn 40 CN tham gia sinh hoạt thường xuyên. Không chỉ hát, múa, các thành viên CLB còn biết ca cổ, đóng kịch...”.
Tấm Cám là vở diễn rất thành công của CLB. Đặc biệt, anh Nguyễn Hồng Ân, CN Công ty Daiwa Plastic, được chọn đóng vai cô Cám chanh chua, độc ác. “Là nam mà nhận vai nữ, ban đầu tôi rất ngại. Không ngờ vở diễn được các bạn CN hưởng ứng nhiệt tình nên tôi càng phải cố gắng để diễn tốt hơn”- anh Ân tâm sự. Không chỉ thu hút CN, em Nguyễn Thái Sơn, học sinh lớp 12 Trường THPT Tân Phong, quận 7- TPHCM, mê văn nghệ cũng xin gia nhập. Chính Ân và Sơn đã thành một cặp đôi mẹ con nàng Cám tung hứng ăn ý, mang đến cho khán giả CN những tiếng cười rộn rã.
Vở Tấm Cám cũng được mời diễn ở các hội chợ, nhà lưu trú, vui Tết Trung thu của CN. Mỗi lần diễn, nhóm nhận được thù lao vài trăm ngàn đồng. Họ không dám tiêu xài mà góp vào quỹ CLB để thuê mướn trang phục, đạo cụ phục vụ cho những lần diễn sau. “Cuộc sống CN rất khó khăn vì thế văn nghệ là món ăn tinh thần mà CN luôn khao khát. Khi biểu diễn, thấy các bạn vui, chúng tôi cũng vui lây”- CN Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Công ty CCH-Top, thành viên CLB Lá Xanh, cho biết.
|
Ông Nguyễn Văn Đua, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM: Phát triển đời sống văn hóa tinh thần cho CN
|
Bình luận (0)