Xin tả chi tiết từng món ăn và giá tiền để nhiều người khác không “bé cái lầm” như tôi: lẩu: gồm 1 dĩa rau và 3 khứa cá lóc (trên thực đơn ghi là canh chua, không ghi giá tiền) tính tiền: 95.000 đồng, cá rô kho gồm có 3 con cá rô (cỡ 2 ngón tay): 65.000 đồng; 1 dĩa rau muống xào: 25.000 đồng; 2 tô cơm: 30.000 đồng; 1 dĩa cơm chay gồm vài miến đậu cove xào và 2 lát đậu hũ :15.000 đồng; tráng miệng gồm 4 miếng sương sa: 20.000 đồng. Bốn người ăn cơm trưa bình dân hết 264.000 đồng (còn hơn ăn cơm tù ở miền Trung).

Một tô canh chua gần 100.000 đồng (Ảnh minh họa)
Điều mà tôi muốn nói là không phải mắc hay rẻ, nhưng nó phải tương xứng với số tiền mình bỏ ra. Ăn xong cục tức nó cứ nằm trên cổ...uống nước mấy lần mà nó không xuống. Nhiều quán bán bên đường do đón khách thập phương nghĩ rằng cứ thỏa sức chém vì đâu có dịp khách sẽ quay lại ủng hộ tiếp cho quán. Cũng chẳng ai quan tâm đến việc giá cả của quán nên khách qua đường cứ liên tục sụp bẫy như tôi.