Chỉ tại hai chữ “bỏ trốn”

Thứ Năm, 12/11/2009 00:17

Quyết định 30 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực thi hành đã gần một năm. Thế nhưng việc tạm ứng ngân sách để giải quyết tiền lương, BHXH, trợ cấp mất việc cho người lao động ở những doanh nghiệp (DN) có chủ bỏ trốn vẫn giậm chân tại chỗ.

Chỉ riêng tại TPHCM, đầu năm đến nay, hơn 10 chủ DN “đột nhiên biến mất”, ôm theo khoản nợ lương, trợ cấp mất việc của hàng ngàn công nhân với số tiền hàng tỉ đồng. Thế nhưng sau nhiều lần được UBND TP chỉ đạo; sau nhiều cuộc họp liên tịch của các sở, ngành, đến nay vẫn chưa có người lao động nào được nhìn thấy đồng tiền mồ hôi nước mắt của mình.


Hóa ra thủ tục chậm trễ, ách tắc chỉ vì hai chữ “bỏ trốn” trong Quyết định 30. Có vị đại diện Sở Kế hoạch- Đầu tư TPHCM nói thẳng: “Làm sao biết được chủ DN đó có bỏ trốn hay không? Nếu xác nhận họ bỏ trốn rồi đem thanh lý tài sản của họ, lỡ mai mốt họ quay về đòi, lấy gì trả?”. Xem ra nỗi lo lắng của vị này cũng có cơ sở. Trong thực tế, nhiều chủ DN đàng hoàng xách vali lên máy bay về nước chứ chẳng hề “trốn tránh” ai như tổng giám đốc Công ty Kwang Nam. Hoặc cũng có người chỉ đi loanh quanh đâu đó và người ta vẫn còn gặp họ chở vợ con đi chơi mỗi ngày, chỉ có điều họ không thèm tới công ty để giải quyết quyền lợi cho công nhân...


Vậy thì nên chăng, Thủ tướng Chính phủ cần phải sửa đổi cụm từ “chủ DN bỏ trốn” trong Quyết định 30. Có thể thay bằng cụm từ “DN vắng chủ” và chỉ rõ, đó là những DN mà trong một thời hạn nhất định, chủ DN không có mặt để điều hành sản xuất, chịu trách nhiệm pháp lý và giải quyết quyền lợi cho người lao động. Khi ấy, DN sẽ bị niêm phong, xử lý tài sản để trả nợ.


Như vậy thì may ra mới có thể giải quyết được những mắc mứu dẫn đến việc các sở, ngành đùn qua, đẩy lại khiến người lao động mòn mỏi đợi mong...

L.Thủy
[Quay lại]