Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Chồng thêm gánh nặng, lo toan

Nga - Anh – Quốc

So với năm 2008, năm nay, việc làm, đời sống của công nhân nhiều doanh nghiệp tại TPHCM khó khăn gấp bội phần...

Trưa chủ nhật, 22-11, chúng tôi ghé thăm khu nhà trọ công nhân (CN) ở con hẻm đối diện Công ty May MDK  (đường Tô Ký, quận 12- TPHCM). Hàng trăm CN làm việc cho Công ty MDK, Xí nghiệp May Tân Phong và một vài công ty khác đang tá túc tại đây. Phòng trọ đầu tiên là gian cuối của một căn nhà cấp bốn, rộng chừng 10 m2, thấp lè tè, có 5 CN trú ngụ, trong đó có ba anh em ruột là Lê Phước Ngoan, Lê Thị Bé Lý và Lê Thị Bé Kiều, quê ở huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An. 

img
Một bữa cơm đạm bạc của công nhân


Ăn, ở đều...xuống cấp


Lúc chúng tôi ghé, Bé Lý vừa đi chợ về, tay xách 2 túi ni lông. Mở ra xem, chúng tôi thấy trong một túi có miếng thịt heo chừng nửa ký, mấy lọn rau cải; túi kia có bọc đậu trắng và đường. Bé Lý chỉ vào mớ đường, đậu giải thích: “Bữa nay chủ nhật tụi em nấu chè liên hoan. Còn mớ rau, thịt này thì 5 người ăn cả ngày”. Ba anh em Bé Lý và hai nữ CN khác còn góp gạo nấu ăn chung để... tiết kiệm. Bé Lý cho biết mấy năm qua, lương trồi sụt trên dưới 2 triệu đồng/tháng nhưng tiền nhà, điện nước, mắm, muối... cứ tăng vùn vụt. Hằng tháng, ba anh em phải gởi 2 triệu đồng về quê cho ba má. Nhưng lần nào cũng vậy, gởi tiền về xong là cả tuần sau đó phải đi vay mượn để... cứu đói.


Vào dãy nhà trọ CN bên hông cơ sở của Trường ĐH Giao thông Vận tải TPHCM ở đường Tô Ký, chúng tôi gặp hai chị em Nguyễn Mai Phương Thảo và Nguyễn Mai Phương Dung quê ở Tây Ninh. Thảo thổ lộ: “Tôi làm CN được 9 năm rồi, từ lúc chưa... đủ tuổi lao động. Nhưng tiền lương không bao nhiêu, lâu lâu mới gởi về cho gia đình vài trăm ngàn đồng”. Ở gian phòng kế bên, chị Hoa, quê Tiền Giang, làm cho một công ty may ở gần đó nói: “Chúng tôi phải thường xuyên làm việc liên tục từ sáng đến 21 giờ nhưng thu nhập, kể cả tăng ca chỉ 1,2 triệu đồng đến 1,5  triệu đồng/tháng. Gộp chung thu nhập của vợ chồng được chừng 3 triệu đồng/tháng. Trừ tiền thuê nhà, điện nước, tiền ăn uống..., đến cuối tháng là hết sạch. Làm không đủ sống nên cưới nhau 3 năm rồi vẫn chưa dám có con”.


Thêm người, thêm khó khăn


Trong một khu nhà trọ ở con hẻm đất đường Nguyễn Ảnh Thủ, phường Hiệp Thành, quận 12- TPHCM, chúng tôi gặp vợ chồng CN Trần Văn Sang và Nguyễn Thị Trang.  Cả hai cùng làm ở Công ty MDK, cưới nhau năm ngoái và chuẩn bị sinh con. “Chưa có con đã chẳng dư gì. Nhưng biết làm sao,  tới đâu hay tới đó...”. Câu nói của chị Trang khiến chúng tôi chạnh lòng. Điều thiêng liêng, hạnh phúc nhất của một đời người là sinh con đẻ cái, được làm cha làm mẹ nhưng với nhiều CN, nó không thực sự trọn vẹn vì phía sau là những gánh nặng, lo toan.


Tại căn nhà trọ ở một con hẻm trên Quốc lộ 1A, phường Thạnh Xuân, quận 12, tiếp chúng tôi, chị Trần Thị Mỹ Hạnh, quê Thanh Hóa, tâm sự: “Vợ chồng tôi đều là CN Công ty May Việt Vương, cố gắng lắm cũng chỉ đủ tiền nuôi đứa con nhỏ 1 tuổi, còn đứa lớn phải gửi về cho ông bà nội”. Xa con, nhớ con, chị Hạnh cũng đành chịu vì nếu đưa vào ở chung thì vợ chồng không kham nổi. Mỗi tháng thu nhập của anh chị hơn 3 triệu đồng. Tằn tiện lắm mới đủ sống và gởi chút ít về quê cho ông bà nuôi cháu.


Tuy khó khăn nhưng chị Hạnh còn có người chồng để nương tựa. Tình cảnh của chị T.T.T, 29 tuổi, CN Công ty May Việt Vương éo le hơn. Chồng chị đã đi theo người đàn bà khác, để lại hai đứa con nhỏ. Đây là gánh nặng quá lớn đối với chị. Chị thuê một căn phòng vừa phải với giá 500.000 đồng/tháng làm chỗ trú chân cho ba mẹ con; với thu nhập 2,2 triệu đồng/tháng, dù chị đã tằn tiện hết mức nhưng tháng nào cũng thiếu trước hụt sau. “Dù có khó khăn hơn nữa mình vẫn chịu được, miễn là hai con được ăn học đàng hoàng”- chị rơm rớm nước mắt.

img
Tiền lương thấp, công nhân phải trọ ở những nơi không bảo đảm vệ sinh. Ảnh:  P.ANH

Không dám nghĩ chuyện riêng tư


Khi chúng tôi hỏi đến chuyện riêng tư, Bé Lý ngại ngùng: “Chắc ế quá! Tôi có một anh bạn, có lần hẹn nhau sẽ đi chơi vào lúc 17 giờ. Ai dè công ty bắt tăng ca đến 21 giờ. Thế là... xong luôn!”. Nhiều CN cho biết phải làm quần quật từ sáng đến tối, bệnh cũng không dám nghỉ vì nghỉ sẽ bị mất tiền chuyên cần, bị phạt, còn thời gian đâu để hẹn hò!


Còn ba CN Nguyễn Thị Hoa (quê Phú Yên), Trần Thị Quỳnh (quê Tây Ninh), Lê Thị Lưu (quê Quảng Bình) tá túc trong căn phòng trọ heo hút ở một con hẻm thuộc xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, cùng làm cho một công ty may túi xách ở quận 12 thì cùng tâm sự: “Chúng tôi làm ở công ty đã 9 năm nhưng đâu có... ma nào dám ngó tới. Chỉ biết làm thôi chứ chưa dám nghĩ gì, dù đã tới tuổi... “băm”.  Chị Trần Thị Dung, 31 tuổi, CN Công ty Liên doanh May Vĩnh Hưng (quận 12), gần như “khép mình” kể từ khi bước vào nhà máy. Chị kể từ ngày rời quê lênTP, đến nay đã được 11 năm nhưng tay trắng vẫn hoàn tay trắng. Thu nhập khoảng 2 triệu đồng/tháng, chỉ đủ trang trải chi tiêu, có dư chút ít nào thì gởi hết về cho gia đình. “Suốt ngày ngồi ôm máy may làm việc, thời gian đâu mà yêu đương với lập gia đình?”- giọng chị thật buồn khi chúng tôi hỏi đến chuyện chồng con.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo